Trong gia đình hạnh phúc thường có một người quên mình
Một gia đình hạnh phúc là một gia đình có điều kiện sống vật chất đầy đủ, sống hòa thuận, thương yêu nhau và có sinh hoạt tinh thần phong phú lành mạnh.
Song hạnh phúc gia đình không phải tự dưng mà có, không phải tạo hóa cho không mà chính do con người tạo nên, hoặc bằng lao động chân tay hay trí óc, bằng trí khôn trong nghề nghiệp công tác. Trong những con người làm nên hạnh phúc đó, ta thấy ít nhất có một con người quên mình thực sự.
Người đó là ai? Theo René Bagin, đó thường là một người đàn bà. Đúng, thông thường là vậy; đó là người mẹ hay người chị cả. Họ làm việc cật lực, dành dụm tiền nong, mua sắm các thứ, chăm sóc mọi người; muốn cho cả nhà ăn ngon, mặc đẹp mà quên cả bản thân mình. Họ làm nhiều mà hưởng ít hơn. Tất nhiên cũng có không ít gia đình hạnh phúc mà người cốt cán tạo nên những điều kiện thuận lợi là đàn ông; đó là người cha hoặc người anh.
Khẳng định điều này để ta đừng bao giờ quên nguyên nhân của bao điều tốt đẹp. Tôn vinh, động viên con người đó, biết điều với con người đó là đạo lý là nhân nghĩa. Ngược lại, cứ thế mà hưởng thụ, coi như số phận mình là may mắn là trời cho, chẳng cần biết đến ai, sống vô ơn, bất nghĩa thì con người như thế thật tồi tệ, tồi tệ hơn cả kẻ phản bội.
Nội dung khác
Sớ Táo quân 2023
16/01/2023Bùi Chí VinhNguyễn Ái Quốc và những nhà cách mạng ái quốc Việt Nam trên đất Pháp năm 1922
16/01/2023Nguyễn Văn GiácNhững bí mật của Tết
31/01/2022Nhà văn Nguyễn Quang ThiềuTruyền thông đã định hướng 9 truyền thống của văn hóa Tết Nguyên Đán dẫn đến chủ nghĩa tiêu dùng, hài rẻ tiền và tâm thức nguyên thủy tại Việt Nam
14/02/2021Hà Thủy NguyênChuyện lo tết thời bao cấp
22/01/2020Ngô MinhTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânHư học hư làm, hư tài
16/04/2014"Tôi viết sách vì trăn trở với tương lai đất nước"
23/11/2013Anh VũKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáĐọc sách, đừng làm con mọt sách
20/07/2015