Tết và môi trường, ý thức sống
Sự sống của loài người phụ thuộc vào vật chất, tinh thần, ý thức sống; tức là phụ thuộc vào việc bảo vệ, giữ gìn môi
trường sống của các cá nhân, nhóm, cộng đồng, quốc gia, xã hội loài người.
Tết và ý thức sống bảo vệ môi trường
Tết gắn liền với ý thức sống của con người. Con người có ý thức sống sẽ bảo vệ được môi trường; ngược lại, con
người sống vô ý thức, tức vô cảm sẽ huỷ hoại môi trường, đe doạ sự tồn vong của chính con người và sự sống ở trái
đất.
Môi trường sống của thế giới tự nhiên và xã hội trong nền kinh tế thị trường đang bị huỷ hoại nghiêm trọng bởi lòng tham vật chất của con người. Hiện nay có tới hàng triệu loài trong số khoảng tám triệu loài sinh vật trên thế giới đứng trước nguy cơ biến mất khỏi trái đất; thế giới đang diễn ra tình trạng khủng hoảng khí hậu, đe doạ hệ sinh thái tự nhiên và nhân loại. Ngoài ra, vì tham vọng của một số cá nhân, nhóm, cộng đồng, quốc gia, mà loài người còn sở hữu nhiều kho bom nguyên tử, bom hạt nhân lớn bé, đang đe doạ sự sống của chính mình.

Sự thật là: loài người chúng ta đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Theo đó, nếu không bảo đảm sự cân đối, cân bằng, hài hoà về môi trường sống của thế giới tự nhiên và xã hội, hay loài người sống vô ý thức, thì Tết khó có thể tồn tại sau vài thế kỷ tới. Chúng ta là Tết; không có Tết thì cũng chẳng có chúng ta, chẳng có “phát triển” – khái niệm biểu hiện thực chất sự cân đối, cân bằng, hài hoà về môi trường sống của thế giới tự nhiên và xã hội. Do vậy, hiện nay, bảo vệ môi trường sống của thế giới tự nhiên và xã hội là công việc hệ trọng, cấp bách nhất của mỗi người, mỗi quốc gia, xã hội loài người.
Thay cho lời kết
Để kết luận, tác giả bài báo có mấy vần thơ chúc Tết nhân dịp năm mới 2021 như sau:
Năm mới Tết đến xuân về
Có vài lời nhắn bạn gần bạn xa
Đầu tiên chúc Tết bình an
Sau đó mong bạn giữ gìn môi sinh
Chúng ta có thấy điều này
Con người sống được là nhờ thiên nhiên
Muốn sống bền vững lâu dài
Rất cần bảo vệ tự nhiên đất trời
Đất nước là thời gian trôi
Khí trời trong sạch là không gian tồn
Thế gian ở giữa nhân hoà
Hài hoà khí hậu sống bền lâu hơn
Loài người sống phải thương nhau
Đừng như loài vật giết nhau sinh tồn
Nội dung khác
Bộ 2 cuốn sách "Đạo sư uống rượu" và "Không mưu cầu hạnh phúc"
10/11/2025TrầnThị HàNghèo khó nghĩa là muốn làm gì thì làm?
08/11/2025Vương Trí NhànQuốc gia lười đọc sách
08/11/2025Di LiTommy Tricker - Bộ phim dành riêng cho những người mê tem
08/11/2025Duy WuKinh người biết sống một mình
08/11/2025Làng MaiBệnh theo lý thuyết
08/11/2025Nguyễn Thị Ngọc HảiTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngĐừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchTôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015