Xinh để làm gì?

10:49 SA @ Thứ Năm - 09 Tháng Bảy, 2009

Hết mấy ngày nghỉ, đã thấy mình ở giữa tuần đầu tháng 5, nắng nóng hầm hập như cuối hè. Thời gian đi quá nhanh, chẳng mấy chốc sẽ qua nửa năm, sẽ hết năm... Những câu tính nhẩm kiểu này bao giờ cũng dùng một cái thở dài sườn sượt làm dấu chấm... Nẫu thật, thảo nào mình nhanh già.

Bạn em, sau khi đã thở dài xong, ngậm ngùi vì tháng ngày qua mau xong, đột nhiên tươi mặt lên thông báo đã có một loại thuốc uống gì đó chống lão hoá hữu hiệu, của một hãng mỹ phẩm danh tiếng, có thành phần là collagen, Q10, linh chi, hồng sâm, hắc sâm gì gì đó, uống chứ không phải bôi lên mặt, nghĩa là tác động từ bên trong, làm da mặt tươi trẻ hồng hào. Đắt lắm không? Một chị khác háo hức hỏi. Đắt, nhưng xắt ra miếng..., em đọc trên mạng thấy nhiều chị bảo hiệu quả lắm, lại là hàng xách tay rất đảm bảo.

Dạo này ở văn phòng, không khí lao động có phần uể oải, khủng hoảng kinh tế làm ảnh hưởng nói chung đến tiến độ công việc, chị em ngại đi ra phố mùa hè, kem SP++, mũ bảo hiểm, áo che nắng, khẩu trang bịt bùng cách rách, nên đâm lười, chỉ ngồi phòng điều hoà gọi cơm hộp, lướt web, đi chợ trên mạng, hưởng thú mua sắm ảo, chẳng cầm sản phẩm nào trên tay nhưng giá cả, địa chỉ, chất lượng, thành phần những thứ định mua, có thể chẳng bao giờ mua, cứ là nói vanh vách.

Nhưng mà, trẻ ra thì làm gì? Một bạn chưa già trong phòng đột nhiên hỏi, trẻ ra để chồng, người yêu hay bạn mình nhìn mình khác đi hay sao?

Em vừa đọc thấy trên một trang báo dành cho phụ nữ, rằng vợ chồng là phải quyến rũ nhau cả đời. Quyến rũ thì phải trẻ phải xinh? Đành thế, nhưng đời cũng khá nhiều việc phải chăm lo, con thi đại học chẳng hạn, hay bố mẹ già yếu, cần hơn là chăm chăm đi quyến rũ một người đàn ông, lại là người đàn ông đã cưới mình.

Quan niệm về sự chiều chồng, vào cái thời hiện đại toàn cầu, công nghệ thông tin phát triển, mỹ phẩm xách tay nhiều, đâm ra hơi khác thời xưa; Nguyễn Du còn, thể nào cũng tự sửa thơ mình: "Đạo tòng phu lấy chữ xinh làm đầu".

Ai cũng muốn xinh, nhưng nghĩ cho cùng, phải xinh đẹp để làm một người đàn bà hấp dẫn suốt đời trong ngôi nhà mình có khi là một gánh nặng hơn rất rất nhiều những gánh nặng xã hội khác.

Dạo năm ngoái, nước mình hay tổ chức cho các cô bé thi hoa hậu, em đã thấy nhiều người kêu rằng thi cử thế là khó quá. Ai đời bắt người ta phải đẹp, phải ngoan, phải hiểu biết, phải chân dài, phải giỏi ngoại ngữ... tất tần tật mọi thứ. Chúng em chẳng đi thi đi cử, chỉ lo giữ cho êm ấm trong nhà, cơm lành canh ngọt là đủ nhọc nhằn, lại còn phải xinh để chồng về nhà không chán... So với thi hoa hậu, chẳng đi thi gì cũng không sung sướng hơn, đòi hỏi hoá ra tương tự giữa ban giám khảo cuộc thi và ban giám khảo cuộc đời.

Tự dưng, em không muốn làm đẹp, đả đảo mỹ phẩm xách tay và các thứ thuốc uống có collagen, em ủng hộ tất cả những chị lên cân không kiềm chế, những chị để mặt mộc tung tăng ngoài phố.

Nhưng, nói thật, sáng nay một người qua đường kém tuổi tự dưng gọi mình là em ơi, mà suốt từ sáng đến giờ em thấy lòng cũng lâng lâng...

Nên cứ ghi vào sổ địa chỉ mấy thứ thuốc uống, kem bôi phòng có lúc cần. Bây giờ thì không, bây giờ thì chưa, bây giờ xinh để làm gì?

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Phụ nữ hiện đại làm chủ duyên phận

    19/10/2013Vệ GiangTừ ngàn xưa, quan niệm rằng hôn nhân của người phụ nữ là một bí mật của định mệnh, được sắp sẵn cho mỗi người con gái. Và họ cũng giống như “ hạt mưa sa” mà đấng tối cao nhắm mắt tung vào trần thế. May mắn gặp được người chồng tử tế giỏi giang thì nhờ, còn nếu lỡ gặp một gã đàn ông vũ phu, độc đoán hoặc nghèo khổ, thất nghiệp quanh năm…
  • Vì sao bão mang tên phụ nữ?

    07/03/2012Lê HoàngTrên thế giới, chỉ có Việt Nam là gọi bão theo số, còn toàn cầu đều đặt tên bão theo các danh từ mỹ miều và thơ mộng vẫn dùng để gọi các cô gái dịu dàng và xinh đẹp...
  • Văn hóa sắc đẹp

    21/05/2009Chàng BáoNgười ta bảo, bản thân cáiđẹp đã là một tài năng. Và nhiệm vụ của hoa hậu, hoa khôi, người mẫu chỉ là... đẹp thôi. Đừng khó tính bắt bẻ họ làm gì mà tàn nhẫn...
  • Đàn ông “tám” về đàn bà, vui phết!

    08/05/2009Phụ nữ gặp nhau để “tám”, để shopping, đi spa… và còn để thắc mắc “Đàn ông gặp nhau thì nói chuyện gì, giống bọn mình không nhỉ?”. Nào, bạn thử đọc xem một buổi chat qua mạng (giữa đêm) của hai người đàn ông: Một - nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, người nhiều ảnh và một - nhà văn Dương Bình Nguyên - người nhiều chữ. Nội dung họ nói gì? Sức hút trái dấu luôn đúng và có yêu thêm vì ta là phái nữ?
  • Giăng lưới, đặt bẫy để chài chồng

    23/03/2009Vệ GiangCô gái nào khi lớn cũng biết rằng khi muốn có được người yêu hay người chồng thì chính mình phải trau dồi nhan sắc, đạo đức, giữ gìn lối sống, có học hành, nghề nghiệp và nhất là phải tạo dựng được vẻ duyên dáng để thu hút người khác phái... Khi bạn sống tốt, đáng yêu rồi sẽ được yêu và tìm được người chồng vừa ý. Thế nhưng cũng có những cô gái muốn bỏ qua giai đoạn đầu tư chính đáng ấy, để đạt đến mực đích thật nhanh, họ tìm cách mồi chài…
  • Người ta càng đẹp lên hay xấu đi?

    08/09/2008Hà Phạm PhúTrên bìa các tờ tạp chí, các số cuối báo tuần hoặc tháng, trên màn ảnh truyền hình hàng ngày, chúng ta thường được chiêm ngưỡng những nam nữ thanh niên, những cháu nhi đồng xinh đẹp. Các cuộc thi hoa hậu diễn ra hai năm một lần, lần nào cũng chọn được những gương mặt đáng yêu. Nhưng ở ngoài phố, chúng ta khó có những điều kiện để thường thấy nhiều người đẹp. Tại sao lại vậy?
  • Thư tình gửi vợ

    24/05/2008Em yêu quý của anh! “Sao anh còn quay lại đây làm gì? Cái nhà này từ lâu đã quên bóng anh rồi” – Anh thật sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước lời quát tháo như thét lên của em. Đêm qua anh đã không hề chợp mắt để nhận ra một điều: Em là bến đỗ của đời anh…
  • Sức quyến rũ của tâm hồn

    11/05/2008Trịnh Trung HòaCó lẽ chẳng ai không muốn người bạn đời của mình xinh đẹp. Ca dao ngày trước còn hát: “Cơm tám ăn với chả chim. Chồng đẹp, vợ đẹp những nhìn mà no”. Có anh còn nói: “ Lấy được vợ đẹp đi làm vất vả về, chỉ cần vợ đứng đón ở cửa cười một nụ cười mê hồn là tiêu hết mệt nhọc”. Vâng, có thể như thế thật nhưng vấn đề là liệu người đẹp có cười không hay vừa nhìn thấy chồng đã cau có, giận dỗi, mặt ủ mày ê, đến nỗi thoạt nhìn thấy đã muốn…ngất xỉu...
  • 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình

    06/03/2007Lê Công10 bí quyết đơn giản được tổng hợp từ các nữ doanh nhân thành công trên thế giới, hy vọng các bà mẹ doanh nhân Việt Nam cũng thành công khi áp dụng chúng...
  • Mode và sự hoàn thiện thẩm mỹ (phần 8)

    11/10/2006Hà Yên thực hiện
    Với ý nghĩa xã hội và con người của nó, có thể coi mode là một sinh hoạt văn hoá thường nhật, sinh động của xã hội hiện đại, nên có thể tiếp cận mode từ những phương diện văn hoá khác nhau. Trong số này, chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên với cây bút lý luận - phê bình văn học Nguyễn Hoà về mode...
  • Phụ nữ là gì?

    06/03/2006Giáp SơnChừng nào cả nhân loại còn cùng tìm câu hỏi "Phụ nữ là gì?" thì còn tranh luận nữa và chắc nam giới chưa chịu buông quyền trượng ra đâu. Trả lời được câu hỏi ấy, thì câu hỏi "Chúng ta là ai?"
  • xem toàn bộ