Svetlana Alexievich nữ văn sĩ người Belarus đoạt giải Nobel Văn học 2015

07:03 CH @ Thứ Năm - 08 Tháng Mười, 2015

Giải Nobel Văn chương năm nay đã về tay nữ văn sĩ Svetlana Alexievich người Belarus.

Bà Sara Danius, Chủ tịch Viện Hàn lâm Thụy Điển, đã nói rằng những tác phẩm của bà "mang đầy âm sắc, một tượng đài về những nỗi đau và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta."

Alexievich từng là một giáo viên và một nhà báo. Bà học báo chí tại Đại học Minsk từ năm 1967 - 1972.

Sau khi tốt nghiệp, bà bị gửi về làm việc cho một tờ báo địa phương ở Brest gần biên giới Ba Lan vì các quan điểm đối lập của mình. Sau đó, bà trở về Minsk và bắt đầu làm việc ở báo Sel'skaja Gazeta. Trong nhiều năm, bà thu thập tài liệu cho cuốn sách đầu tiênУ войны не женское лицо(1985 ; Chiến tranh không có gương mặt phụ nữ, năm 1988 ), dựa trên các cuộc phỏng vấn hàng trăm phụ nữ tham gia trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.


Một số tác phẩm tiếng Anh của nữ nhà văn
Svetlana Alexievich


Nhà văn người Belarus Svetlana Alexievich. (Nguồn: Getty Images)

Đây là cuốn sách đầu tiên trong chuỗi tác phẩm của Alexievich mang tên "Tiếng nói của Utopia", trong đó bà mô tả cuộc sống ở Liên Xô từ quan điểm của cá nhân.

Như vậy, bà Svetlana Alexievich trở thành người phụ nữ thứ 14 giành giải thưởng này kể từ khi nó được vinh danh đầu tiên năm 1901. Người phụ nữ giành giải trước đó, nhà văn người Canada Alice Munro, đã giành giải vào năm 2013.​

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Có thể não chúng ta sẽ không còn biết đọc!

    25/04/2019Minh thư (lược dịch từ Washington Post*)Claire Handscombe, 35 tuổi, là sinh viên sau đại học ở American University. Cô đọc rất nhiều, đủ loại, từ thông tin trực tuyến tới sách in...
  • Mối tình bí mật của Einstein với nữ điệp viên Liên Xô

    05/08/2015Khánh NamÍt người biết những năm cuối đời, nhà bác học lừng danh Einstein đã có mối tình lãng mạn với một mỹ nhân đồng thời là điệp viên của Liên Xô...
  • Nhà văn Pháp Patrick Modiano đoạt giải Nobel văn học

    10/10/2014Đông PhươngViện Hàn Lâm Thụy Điển chiều 9-10 đã công bố giải Nobel văn học năm 2014 thuộc về tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano...
  • Kiểu con người đa ngã trong tiểu thuyết Người tình Sputnik của Haruki Murakami

    25/09/2014Trần Thị Tố LoanKhông còn nghi ngờ gì nữa Haruki Murakami đã trở thành nhà văn Nhật Bản được chờ đợi nhất trên thế giới hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu đã tự hỏi, tại sao một người không được giới phê bình ngay tại chính quốc - những người đã quen với thơ haiku, tác phẩm của Tazinaki Junichiro, Akutagawa Ryunosuke, Kawabata Yasunary... chào đón nhiệt liệt lại có thể trở thành nhà văn lớn của thời đại ?
  • Có lúc chúng tôi phải xếp hàng mua "X30 phá lưới"

    11/08/2014Tô Lan Hương (thực hiện)Bất kỳ người cầm bút nào cũng đều mơ ước rằng tác phẩm của mình sẽ trở thành sách gối đầu giường của hàng triệu người. Sao chúng tôi - những nhà văn, nhà thơ Việt Nam lại không mong muốn một ngày tác phẩm của mình hiện diện trên các ngôn ngữ của dân tộc khác chứ?
  • Vận mệnh nước Việt cần sự dấn thân của cả dân tộc

    06/06/2014Kỳ DuyênVận mệnh sinh tử nước Việt lúc này không thể chờ sự … bâng khuâng, mà cần sự thay đổi nhận thức và sự dấn thân của cả dân tộc, của chính quyền, của nhân dân...
  • Garcia Marquez - 'người khổng lồ không bao giờ chết'

    20/04/2014Hoàng AnhVới “Trăm năm cô đơn” cùng hàng loạt tiểu thuyết, truyện ngắn phong cách hiện thực huyền ảo, Garcia Marquez được mệnh danh là "người khổng lồ của văn học thế kỷ 20".
  • Sức mạnh của nỗi buồn

    22/01/2014TS Nguyễn Thị Từ HuyBảo Ninh, trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh, đã nhìn nhận nỗi buồn như một cảm giác người căn bản nhất. Nỗi buồn chính là sức mạnh giúp con người chiến đấu và chiến thắng cả sự tàn khốc của chiến tranh lẫn sự phi nhân trong đời sống hòa bình. Với tác phẩm, nỗi buồn quy định cơ chế vận hành của văn bản. Với nhân vật chính, Kiên, nỗi buồn vừa có tính di truyền, vừa là sức mạnh kích hoạt hành động viết và duy trì khát vọng sống...
  • xem toàn bộ