Loay hoay kiếm kế sinh nhai

02:45 CH @ Thứ Sáu - 09 Tháng Ba, 2007

Cuối tháng 11/2006, Chính phủ Nga đã ban hành Nghị định về người lao động và nhập cư, trong đó nội dung quan trọng nhất là kể từ ngày 01/4/2007 cấm người nước ngoài bán lẻ trên các chợ ở toàn nước Nga...Nghị định do Thủ tướng Mikhail Fradkov ký bắt đầu có hiệu lực một phần từ 15/01/2007 với các mặt hàng ban đầu là đồ uống có cồn, dược phẩm và có hiệu lực toàn phần kề từ ngày 01/4/2007.

Từ năm 2001, khi bắt đầu có thông tin về việc lập lại hệ thống phân phối bán lẻ, Chính phủ Trung Quốcđã làm việc với Chính phủ Nga, “lo” được 3 kho ngoại quan giáp biên giới hai nước để thu gom hàng hóa Trung Quốc và sau đó tiêu thụ tại đây. Với cộng đồng người Trung Quốc, do làm ăn theo mùanên các nhà buôn TrungQuốc đã bước đầu trở về nước một cách chủ động.

Ngay lập tức văn bản pháp lý này có tác động đến những cộng đồng người nước ngoài, vì lý do lịch sử và hoàn cảnh kinh tế đang làm công việc bán lẻ hàng hóa ở Nga là: người TrungQuốc, người ThổNhĩKỳ, công dân các quốc gia TrungÁ như người Armenia, người Azethaijan, người Kyrgyzstan... Và tất nhiên là cả cộng đồng người Việt Nam tại Nga với khoảng hơn 85.000 - 100.000 thành viên.

Đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn tại Nga có thể tạm phân thành ba dạng: những người đi du học bằng con đường Nhà nước hoặc tự bỏ tiền thì không liên quan, các doanh nghiệp của người Việt tại Nga chuyên về dịch vụ, xí nghiệp, nhà hànggọi là làm ăn lớn, đúng luật pháp Nga, có đóng thuế thì hầu như ít bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn người Việt sang Nga và đang buôn bán lẻ hàng hóa của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam tại những khu như chợ Vòm (Cherkirovsky - Izmailov), và các khu Trung tâm Thương mại Sông Hồng, Voikov... bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế là từ sau ngày 15/01/2007, nhiều của hàng bán lẻ của người nước ngoài ở Nga như người Việt, người Trung Quốc đã phải đóng cửa để tuân thủ đúng quy định của luật pháp Nga. Nhiều cửa hàng đã để trống, nhiều chợ trên khắp nước Nga đã vãn người Việt, người TrungQuốc bán hàng. Tại chợ Cheryomushkinsky Tây Nam Moscow, hơn 1/3 các gian hàng vốn của người TrungÁ đã trống không.

Quan điểm của Chính phủ Nga là kiên quyết lập lại trật tự phân phối bán lẻ trên toàn quốc, trong đó dứt khoát việc bán lẻ phải do người Nga thực hiện giống như các nước trên toàn thế giới, không để cộng đồng dân cư nước ngoài thực hiện mảng này. Theo ông Nguyễn Bá Anh, Chủ tịch Hiệp hội DN Việt Nam tại Nga, nhìn từ góc độ quản lý của từng quốc gia, đây là một quyết định đúng và Việt Nam cũng cần ủng hộ Nga lập lại trật tự xã hội. Một số chính quyền địa phương, vì mối thiện cảm sẵn có với cộng đồng người nướcngoài buôn bán tại Nga, vì quyền lợi của người dân đã hướng dẫn, tìm cách giúp đỡ để những người bán hàng ngoại quốc có thể trụ lại thêm một thời gian nữa.

Tại Thủ đô Moscow, có những khu chợ hoàn toàn do người Việt buôn bán, chính quyền thành phố sẽ khó khăn trong việc làm ra đủ số người Nga bán hàng thay thế. Thậm chí, tại những thành phố vùng viễn Đông của Nga như Vladivostot, KhabarovskBlagoveshchensk...

Người Việt Nam và người Trung Quốc đã đảm nhận hầu hết khâu phân phối hàng hóa do đó khi nghị định mới bắt đầu có hiệu lực, giá cả ở thành phố này đã leo thang tới mức người dân phải lên tiếng phản đối.

Vừa qua thành phố Moscow cũng đã quản lý hệ thống phân phối hàng hóa bán lẻ theo nghị định mới nhưng vẫn xem xét các trường hợp đặc biệt vì việc đóng cửa các chợ, tổ hợp thương mại khiến cho giá cả một số mặt hàng cũng đã tăng đôi chút ở những loại hàng thường do cộng đồng người nước ngoài bán lẻ. Bên cạnh đó, chính quyền một số thành phố cũng đề nghị cộng đồng người nước ngoài làm ăn buôn bán tại Nga nên tụ họp vàn những Trung tâm, Tổ chức Thương mại đạt chuẩn quốc tế và chuyển hóa hoạt độngkinh doanh theo đúng quy định của luật pháp Nga để hai bên cùng có lợi.

Trong cộng đồng người Việt tại Nga, hiện đang diễn ra nhữngkhuynh hướng phản ứng khác nhau: một số người có chút tiền để dành cố gắng tiết kiệm chờ thời cơ, tìm việc khác trong các doanh nghiệp Việt có tư cách pháp nhân nhưng số lượng này không nhiều. Một số người Việt khác sẽ đi sang các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Ukraina - nơi cộng đồng người Việt vẫn trụ bán hàng, chưa phải chịu những quy định khắt khe như ở Nga. Sau đó khi tình hình ở Nga biến đổi tích cực sẽ quay trở lại. Một lượng không nhỏ người Việt ở Nga vì có ít vốn, quan hệ khép kín, ngoại ngữ không thông thạo sẽ buộc phải trở về Việt Nam.

Uớc tính, có khoảng 30% trong số hơn 85.000 - 100.000 người Việt tại Nga "sống nhờ chợ" nên việc ngừng nghỉ bán hàng đồng nghĩa với thất nghiệp. Do vậy từ tháng 4/2007 sẽ có hàng ngàn người trở về Việt Nam. Những người này mặc dù có kinh nghiệm buôn bán ở Nga nhưng số vốn không nhiều. Cùng với lớp thanh thiếu niên theo gia đình trở về từ Nga, họ cũng phải mất thời gian để tái hòa nhập cộng đồng.

Trong cuộc tiếp xúc với Báo Doanh nhân mới đây, ông NguyễnAnh - Chủ tịch Hiệp hội DNVN tại Nga bày tỏ quan điểm:

Có 3cách tốt nhấtđể vừa thực hiệnđược quyđịnh của Chính phủ Ngavừa tạođược thếđứng vững chắc và công ăn việc làmcho người Việt tại Nga. Thứ nhất, những doanh nghiệp lớn, vững chắc của người Việt tại Nga sẽ tìmcách giúpđỡ bà con trong cộng đồng bằngcách cùng đầu tư vào mộtsố lĩnhvực để chuyển đổi lĩnhvực kinhdoanh, nơi có thể thu hút mộtsố lao động thích hợp, hợp tácvới một số xí nghiệp, nhà máy ở Nga nhận người Việt vào làm công nhânvới mức lương chấp nhậnđược so với thị trường chung. Đâylà mộtcách làmtốt, tuy nhiênchưa phải đã thật hấp dẫn vì hai lýdo:

Thứ nhất, người buôn bánlẻ không đủ trìnhđộ, chuyên môn và tiếng Ngađể làm việc, vẫn còn tâmlý chờ đợi xemcó lối thoát nàokhác khi Nghị định của Ngacó hiệu lực toàn phần, chuyểnđổi thói quen làm việc tạiốp, ở chợ sang phongcách công nghiệp,luôn hy vọng trúngchúng lô hàng, nhữngvụ đánh quả đậm lãi (đi làm giàuchứ không đi làm công).

Thứ hai, thuê công dân Ngađứng bán hàngcho các gian hàng của người Việt để đápứng yêu cầu người nước ngoàikhông tham gia bán lẻ. Đâylà giải pháp tình thếvì các lýdo: chi phí nhân công đội lên nhiều, sự linh hoạt trong cách bán bàng mềmdẻo, nhiều giá của người Việtkhó chuyển tảitới những người Nga bán hàng thuê,sợ lộ lọt thông tin kinh doanh,sơ vốn của người Việt tại Ngachưa đạttới mức lớn vàvững chắc như người TrungQuốc để thuê nhiều nhân công.

Thứ ba, ngườibuôn bán Việt Nam nên chấp hành tốt quy định luật phápmở của Nga và tìmcách hợp tác uyển chuyểnvới người dân Nga theocách hai bên cùngcó lợi để và qua những tháchthức mới này.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Từ Mátxcơva, với nhiều ngạc nhiên

    07/11/2010Nguyễn Minh Đức (Mátxcơva - Hà Nội)Những ai lâu ngày mới trở lại Mátxcơva sẽ không khởi bị ngỡ ngàng thậm chí bị sốc trước những đổi thay nhanh chóng của một thành phố từng thiếu thốn đôi chút nhưng nổi tiếng là thanh bình...
  • Chuyện nước Nga

    02/12/2006Thái AThành trì của CNXH xưa kia đã một thời là nơi hàng triệu trái tim Việt trong đó có cả một số người trong gia đình tôi coi là quê hương thứ hai. Chỉ có số phận tôi hẩm hiu, cho mãi tới những năm đầu thế kỷ XXI mới được chính thức biết tới Mùa thu vàng. Điều đó có nghĩa là tôi đã có dịp ngồi trong một căn hộ chính cống kiểu Nga, rung đùi ngó qua cửa sổ nhìn lá rơi, nghe văng vẳng trong không gian tiếng quạ kêu quang quác...
  • Nước Nga năm tháng và hoài niệm

    15/11/2006Hồ Sĩ VịnhTạm biệt nước Nga sau 15 ngày rong ruổi với tâm trạng vừa hân hoan vừa lưu luyến. Hân hoan vì đã gặp lại những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, những người thầy phúc hậu, những người bạn chân thành mà vào thời đó đã giúp đỡ chúng tôi trên con đường học tập và nghiên cứu. Còn không lưu luyến sao được khi phải rời một xa đất nước...
  • Matxcơva, mùa này…

    01/11/2006Thế Anh, công ty RontonMatxcơva mùa này, trời se lạnh. Đã phải mặc áo cutca (áo khoác mỏng) để ra đường. Chỉ còn ít ngày nữa, tuyết lại bắt đầu rơi. Thế là đã 15 năm tôi sống trên đất Nga, chứng kiến biết bao đổi thay, vui buồn trên đất bạn...
  • Một thủa trời Nga

    24/04/2006Hồng Thanh QuangTối hôm trước, trời chỉ lạnh thôi, dẫu mây như những tảng chì ào xuống thấp hơn trên những ngọn cây nhưng chẳng có gì khác lạ. Vậy mà sáng hôm sau tỉnh giấc, tất cả đất trời đã tràn ngập màu trắng của tuyết: tuyết chồng lên nhau trên mặt đất, tuyết phất phơ từng bông rơi rơi trong không gian...