Làm báo là phải sẵn sàng bước vào dòng xoáy cuộc sống
Làm báo không phải là công việc bình lặng, nhẹ nhàng, cũng không phải là công việc máy móc, đơn điệu. Nó rất nhọc nhằn, giản khổ đầy thử thách nếu coi nhà báo là người chiến sĩ tiên phong trên chiến tuyến văn hóa xã hội...
Trên mặt trận chống tiêu cực, chống tham nhũng và mọi tệ nạn xã hội, người làm báo phải là mũi nhọn xung kích, không được quay lưng và những oan trái của người lương thiện, những nỗi đớn đau của dân lành. Ngòi bút của nhà báo không chỉ thể hiện sự thông cảm, chia sẻ mà phải xông vào lòng các vụ việc, phân tích mổ xẻ, tìm ra sự thật, tìm ra lẽ phải, nói lên được tiếng nói công bằng, chính trực.
Người làm báo phải mạnh dạn góp phần lý giải những vấn đề nổi cộm, những vấn đề bí ẩn, khó hiểu trong cuộc sống, trực tiếp hoặc gián tiếp. Người làm báo phải sẵn sàng bước vào chốn hiểm nguy, đương đầu với mọi thử thách (kể cá thử thách và tính mạng), để đưa tin và phản ánh nhũng cuộc chiến trên các mặt trận.
Rõ ràng con đường hành nghề của nhà báo không phải là con đường phẳng phiu. Nhìn lại suốt cuộc đã làm báo của mình, tôi thấy bất kỳ một chăng nào cũng có thể chúng minh rõ sự khẳng định trên. Sau loạt bài đấu tranh và một cấp tòa án đã xét xứ không công minh đối với thầy giáo Lê Văn Nguyên, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đã có lần cấp tòa án đó đã dọa trụy tố tôi trước pháp luật. Tôi cũng đã có lần dẫn đầu một nhóm phóng viên đi điều tra rồi viết bài phanh phui một vụ để lộ đề thi tốt nghiệp phổ thông ở một thành phố phía Bắc thì lập túc sau khi báo ra đời bị ngay một sự đối xử không tốt của một vài đồng chí lãnh đạo có quan hệ thân thiết và cấp quản lý giáo dục của thành phố nói trên. Đó là chưa kể đến trường hợp tôi chỉ mới bàn bạc với một vài anh em cốt cán trong tòa báo đi khám phá một vụ tiêu cực ờ một cơ quan nọ thì đã gặp phải một sự phản kháng mạnh mẽ của những người có chức có quyền có dính líu đến vụ việc đó. Họ bao vây tôi rất chặt chẽ bằng nhiều thủ đoạn vừa tinh vi vừa thô bạo.
Người làm báo chân chính bao giờ cũng thấy mình không yên, có nhiều việc phải làm mà chưa làm được, có bao nhiêu gian khó phái vượt qua và có bao nhiêu mong mỏi của bạn đọc mà mình chưa thể nào đáp ứng nổi.
Cái kỳ diệu của người làm báo là phải biết bền gan chịu đựng mọi đớn đau, chấp nhận mọi thăng trầm, biết dùng cái tâm cái trí mà vượt qua mọi thử thách để cuối cùng lưu lại cho đời tiếng nói của lẽ phải, công bằng của lòng người lương thiện.
Đời làm báo cũng như đời người không thể là vô tận mà thế gian thì chẳng bao giờ dừng lại đợi chờ. Phải chú ý đổi mới ngòi bút và phải tích cực dùng ngòi bút cho sự nghiệp đổi mới. An bài là đối nghịch với lẽ sống của người làm báo thời nay. Phải biết tự khẳng định và cũng phải biết tự phủ định, phải biết suy ngẫm thường xuyên rút ra những điều bổ ích cho mình và cho đồng nghiệp của mình.
Xin đừng thờ ơ với bản chất của cuộc sống đương đại - chỉ chọn những việc dễ để làm, chợn những đề tài vô thưởng vô phạt để viết, chọn những bài tàm tạm tròn trĩnh, không gay cấn để biên tập, tránh né những vân đề phức tạp dù rất bức xúc, được dư luận quan tâm. Đó là phong cách làm báo
Xin đừng chạy
Xin đừng sa vào con đường tội lỗi, chạy
Người làm báo chân chính là không bao giờ để cho ngòi bút của mình bị nhúng chàm, luôn luôn tự nhủ phải hướng thiện, phải tích cực rên luyện, đặc biệt là phải tự nguyện tiến lên trong dòng xoáy của thế cuộc để mãi mãi là mũi nhọn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979
20/02/2019PGS.TS. Lưu Khánh ThơNhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Bạn đang "Sống" hay đang "tồn tại"?
28/09/2016Khả AnhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnBài 1: Hiểu sai khái niệm "Con Người" khiến luận án "Nghĩa vụ con người..." sai theo
03/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Biến đổi các giá trị sống: Tiếng thở dài u buồn
12/07/2014PGS. TS. Huỳnh Văn SơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânHư học hư làm, hư tài
16/04/2014"Tôi viết sách vì trăn trở với tương lai đất nước"
23/11/2013Anh VũKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý