Bệnh theo lý thuyết

06:54 CH @ Thứ Bảy - 08 Tháng Mười Một, 2025

Lý thuyết bây giờ nhiều lắm. Phụ nữ lại hay đọc các tạp chí, đầy các lời khuyên về sức khỏe, thực phẩm và tổ chức cuộc sống gia đình. Nhiều người quá phụ thuộc vào những lý thuyết, lời khuyên đó mà quên đi đặc tính cụ thể của gia đình mình. Nhiều bà vợ đã áp chế một cách độc đoán với cả nhà, biểu hiện qua lĩnh vực nội trợ.

Nghe nói thực phẩm nào tốt, không độc hại là tuân thủ răm rắp. Ăn cá tốt hơn ăn thịt, thế là thực đơn toàn cá. Rủi một nỗi chồng con lại toàn mê thịt. Thế là bữa ăn chẳng còn gì hấp dẫn với cả nhà, nên mấy cha con cứ đòi đi ăn tiệm cho đỡ phải kiêng cữ theo thực đơn của bà chủ.

Khổ nhất là chồng con của các bà ăn kiêng. Vợ phải giữ eo giữ dáng nên ăn kiêng dữ lắm. Nghe nói ăn nhiều rau sẽ tốt nên cô vợ luộc những đĩa rau đầy. Chồng đâu có đụng đũa! Rồi lời khuyên ăn đạm ít thôi, thay vào đó là rau củ. Nhiều ông không chịu được, vì đi làm vất vả, cần đạm cần đường, về nhà lại toàn là thứ vợ bắt kiêng. Nhiều bà còn ngồi canh chừng chồng trong bữa ăn: "Ba ăn sang chén cơm thứ hai rồi đó nhé. Ít chất bột thôi!". Luôn luôn bà vợ theo dõi cân nặng, vòng đo và cảnh báo cái bụng bắt đầu bự của ông chồng. Nào là uống ít bia thôi. Nào là giảng giải y học về lý do bụng bự....

Nhiều cô nhiều bà loay hoay tìm phương thức thể dục phù hợp. Bà này nói phải đi bộ, bà kia nói đi bộ đâu có tốt, nhất là với người mập, thấp khớp và huyết áp cao. Chuyển sang “suối nguồn tươi trẻ”, “hương công”, “khí công", yoga và tập thở bụng theo phương pháp ngồi đâu thở đó của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Thì một bà khác nói ngay: “Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện tập thở đem lại kết quả tốt là vì ông ấy bị bệnh phổi. Bệnh phổi thì tập thở phải rồi. Mình bị tim, tiểu đường, có gì mà phải ra sức thở?”. Nghe hoang mang quá. Loay hoay tập vẫy tay theo Dịch cân kinh. Người bảo có hiệu quả liền, bệnh trĩ bay biến; người lại nói rằng vẫy mãi có thấy gì đâu. Có ông chồng chẳng thể dục thể thao gì kiểu như chạy bộ buổi sáng hay những bài tập thể dục chán ngắt. Muốn luyện tập thì phải chơi tennis, cầu lông, bóng bàn mới lý thú, chứ cái môn đi bộ buổi sáng thì chỉ dành cho các vị về hưu tỉ phú thời gian. Thì đó, thiên hạ chẳng đã có câu nhận xét: “Thanh niên ngồi quán trà. Ông già tập thể dục.” sao!

Rồi đến cách bài trí trong nhà và mua sắm, phụ nữ giành quyền hết. Đàn ông và con trẻ bị chỉ trích vì không có khiếu thẩm mỹ, nên không biết cách trình bày phòng ăn, phòng ngủ, rồi cách sinh hoạt bừa bãi.... Có nhiều bà nhiều cô còn tùy tiện cho chồng con uống thuốc. Nghe ai nói có thuốc gì hay, cách chữa bệnh thông thường là các bà các cô liền mua về cho chồng con uống. Nhiều người còn cảm thấy mình giỏi ngang bác sĩ! “Thằng cu của tôi cảm sốt, cứ giã ngay thuốc này thuốc này... chứ đi bệnh viện khổ lắm. Ghét nhất là các ông bác sĩ khi trả lời thắc mắc bệnh tật chẳng nói được gì, cuối cùng chỉ khuyên: bạn nên đi khám chuyên khoa! Nếu thế ai chẳng biết, cần gì hỏi ổng! Người ta có ngán đến bệnh viện mới hỏi chứ. Mà đến bệnh viện bây giờ xem. Dễ chịu lắm hay sao mà hở chút là khuyên đi khám!".

Các tờ báo bây giờ nở rộ các trang sống vui sống khỏe, trả lời bệnh tật. Có tờ báo nay nói thế này mai lại thế khác, khiến nhiều bà nhiều cô hở miệng là dẫn ra: báo nói thế này, thế này. Ây chết đừng ăn, cái đó báo nói nhiều chất độc, đừng ăn. Rồi bà khác nói: “Báo nói tào lao đấy. Nhà tôi chuyên ăn thứ đó, có sao đâu".

Bây giờ lắm lời khuyên, hướng dẫn, nâng cao hiểu biết của người nội trợ, giúp phụ nữ lựa chọn và phòng tránh. Nhưng do quá phụ thuộc vào lý thuyết, hiểu không đến nơi đến chốn, nhiều bà nhiều cô trở thành một chuyên gia sành sỏi săn tìm thông tin, xoay gia đình chạy theo chóng cả mặt. Họ không chịu hiểu rằng mọi lý thuyết đều xâm ngắt, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi. Cuộc sống thực tế thật đa dạng, phải tùy thuộc vào cuộc đời cụ thể của mình mà theo, đừng quá nặng lý thuyết để rồi mọi sinh hoạt bị lệ thuộc vào đó.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: