Hài hước với những bức ảnh ghép bìa sách vào người
Những bức ảnh này được gọi với cái tên mỹ miều bằng tiếng Latin: Corpus Libris.
Loạt ảnh Corpus Libris(có nghĩa là "Cơ thể sách" trong tiếng Latin ) được tạo ra bởi Emily Pullen trong một buổi tối thứ năm nhàm chán tại hiệu sách Skylight Books, Los Angeles, nơi mà Pullen làm việc Những bức ảnh này cũng tương tự giống như trào lưu Sleeveface, nhưng thay vì ghép đĩa CD, người ta sẽ ghép thân hình họ vào với những cuốn sách để tạo ra sự kết hợp hài hước.
Kể từ khi Pullen đưa những sáng tạo đầu tiên của cô lên mạng, nó đã dần dần trở nên phổ biến hơn, tạo cảm hứng cho những người khác đưa các hình ảnh Corpus Libris của mình lên trang web của Pullen.
Nguồn:Báo mới
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979
20/02/2019PGS.TS. Lưu Khánh ThơNhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Bạn đang "Sống" hay đang "tồn tại"?
28/09/2016Khả AnhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnBài 1: Hiểu sai khái niệm "Con Người" khiến luận án "Nghĩa vụ con người..." sai theo
03/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Biến đổi các giá trị sống: Tiếng thở dài u buồn
12/07/2014PGS. TS. Huỳnh Văn SơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânHư học hư làm, hư tài
16/04/2014"Tôi viết sách vì trăn trở với tương lai đất nước"
23/11/2013Anh VũKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý