Phi công anh hùng cụt một tay vẫn lái tiêm kích đánh trận
Ivan Antonovich Leonov (1923 - ) là một anh hùng huyền thoại Xô Viết, được ghi vào kỷ lục thế giới Guinness với tư cách là phi công lái máy bay chiến đấu duy nhất trên thế giới chỉ có một tay, ông đã 3 lần tưởng chết nhưng vẫn còn sống và sống cho đến ngày nay.
Lần thứ nhất tháng 4/1942 ở gần Moskva, ông thực hiện chuyến bay chiến đấu trên chiếc máy bay tiêm kích La GG-3. Trong trận này Leonov bắn rơi một máy bay Đức Ju-88, nhưng trên đường bay về được thông báo là máy bay bốc cháy do dính đạn cao xạ. Ông nhảy khỏi máy bay nhưng dù không mở. Chỉ khi cách mặt đất 300 m dù mới mở. Đơn vị đã cho là ông đã hy sinh vì dù không mở.

Lần thứ hai ngày 15/7/1943, ông làm nhiệm vụ chụp ảnh trinh sát sân bay địch trên đường trở về thì bị 4 chiếc máy bay Foker bao vây. Máy bay bị trúng đạn, bị ngọn lửa bao trùm, không biết sức mạnh nào đã đẩy ông bật khỏi ghế bay. Ông hồi tỉnh khi ở độ cao 1000m, địch bắn dù thủng lỗ chỗ. Ông hạ xuống một đầm phủ kín hoa súng mặc dù chiếc dù hoàn toàn không hãm độ rơi. Ông phải nằm viện và cắt cụt tay trái lên tới xương bả vai. Trong thời gian điều trị, ông hạ quyết tâm trở lại đội bay. Kết quả là ông trở lại lái chiếc PO-2, điều khiển cần bướm ga bằng vai, làm nhiệm vụ đưa báo chí ra tiền tuyến và chở thương binh, thực hiện các chuyến bay đến quân du kích ở hậu địch.
Lần thứ ba cuối năm 1944, trong khi từ vùng địch hậu trở trên một độ cao không lớn, Leonov đã lọt vào tầm bắn của những xạ thủ súng máy phát xít, một viên đạn đã xuyên đúng bụng chân trái làm vỡ mạch máu., ông đã cho máy bay hạ cánh xuống cánh đồng. Ở đơn vị ông coi ông đã hy sinh và ông được tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô.

Tới năm 1995, ông được phong danh hiệu anh hùng nước Nga, bởi thế ông là người duy nhất hai lần được phong danh hiệu anh hùng vì một chiến công.
Sau lần bị thương vào chân, Leonov vĩnh viễn giã từ đội bay. Trở về quê hương, ông tích cực tham gia công tác xã hội, viết hồi ký và truyện ngắn. Hai vợ chồng Leonov nhận nuôi thêm 5 trẻ mồ côi và cả 5 cháu đều trưởng thành, hiện là thẩm phán, giáo viên trung học..
.jpg)
.
Với câu hỏi: "Tại sao ông lại làm được cái không thể làm được?", Leonov đã thản nhiên trả lời: "Bằng cuộc đời mình, tôi muốn chứng minh rằng sự tàn phế thực sự - đó là sự tàn phế của tâm hồn. Còn những cái khác thì đều có thể khắc phục được".
Nội dung khác
Tâm linh, ý nghĩa sống còn của nhân loại (phần 2)
10/08/2022Đặng Phúc LaiReview sách “Trí tuệ giả tạo – Internet đã làm gì chúng ta”
17/05/2019Định chuẩn bằng những giá trị phổ quát
25/05/2015Giáp Văn DươngTâm linh, ý nghĩa sống còn của nhân loại (phần 1)
29/07/2022Đặng Phúc LaiNguyễn Xuân Vinh - một cuộc đời qua những chuyến bay siêu siêu thanh (Hypersonic)
25/07/2022Aron A. Wolf, Daniel J. Scheeres, Ping Lu. Đỗ Thái Bình dịchĐi tìm một Ngọa Vân
23/07/2022Nhà văn Hoàng Quốc HảiĐọc sách để sống trọn vẹn hơn đời sống con người
21/12/2018Nguyễn Quốc VươngPhẩm hạnh là giá trị quan trọng nhất của nhân lực
27/05/2015Hải Lan (Thực hiện)Bàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất ThịnhTiếc thương bạn quý Huỳnh Bửu Sơn
22/06/2022GS. Trần Văn ThọĐắng
22/06/2022Lý Xuân HảiTừ đọc sách đến khai minh của người Nhật
10/04/2014TS. Nguyễn Xuân Xanh