'5 thứ' Tình Yêu

04:34 CH @ Thứ Ba - 21 Tháng Năm, 2019

Ngày nghỉ vừa rồi tôi mới có buổi nói chuyện với các doanh nhân trẻ cùng gia đình của các bạn. Ngoài trao đổi kinh nghiệm về quản trị kinh doanh, chúng tôi đề cập nhiều đến Tình Yêu! Dưới đây trích riêng phần tôi nói nội dung này để rộng chia sẻ...


Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh

.

1. Khi Ta đã biết YÊU BẢN THÂN....

Ta hiểu hơn rằng : tâm hồn Ta đã nở Hoa, nhưng là Một, Riêng và Quý , vào được Vườn Hoa chung của cộng đồng; Ta muốn thêm giàu có tình yêu đó thì nhận thấy mình phải là người mang những giá trị đáng được nhiều người khác yêu mình; Khi đó tình yêu là thứ lớn hơn sự vị kỷ, không còn cảm giác sở hữu, không mắc míu so đo, thăng hoa trong cảm xúc giao hoà; Ai đón nhận vào, Ta cảm tạ và tôn vinh tinh thần quảng đại của họ, cùng với nhau làm nên sự cao đẹp , hơn khả năng mỗi người, chia sẻ và cộng hưởng về ý nghĩa hay ho của cuộc sống!

Không yêu được bản thân thì thật ngu dại ! Nay Ta đã biết loại thải từ trong mình những thói tật tính xấu, bệnh lý hư hoại , nhàm chán tiêu cực. Tình yêu là trang sức cuộc đời , luôn cần tươi mới, hào sảng : bắt đầu từ tự Ta...


2. Khi ta đã biết YÊU GIA ĐÌNH

Ta hiểu hơn rằng: nơi tổ ấm của mình mà sự thân thiết, ái hoà của các thế hệ cội nguồn kế tục, nhân bản, đi qua vật đổi sao dời, vượt lên được mọi giới hạn thông thường, đến mức cả những gì dưới bình thường cũng trở nên quý hoá, nếu có sự bất bình thường cũng được hoá giải để an yên ; Nơi mà mỗi người hàng ngày đều cố gắng làm tốt phận của mình để có Tin Lành, Điều Mừng mang về chia sẻ cho nhau dù bên ngoài có phong ba bão táp hay sương gió nắng nôi đến thế nào ; Nơi Ta được trưởng thành với triết lý suốt đời : không cùng 'tề được gia' không ra điều tốt gì!

Không yêu được gia đình thì suy hoại ! Nay Ta biết gia đình là nơi thực hành các quy tắc chung sống dựa trên tôn trọng và phát triển các giá trị cá nhân, nên Hạnh phúc có từ trong nhà, đạo đức nảy mầm từ đây.


3. Khi Ta đã biết YÊU CÔNG VIỆC

Ta hiểu hơn rằng : nhờ có công việc hàng ngày, những điều từ được học càng tuyệt vời như thế nào khi thành các cách giúp Ta hữu ích ; Ta tự đáp ứng được các nhu cầu cuộc sống khi làm ra các kết quả cho người cho đời, tạo dần sự nghiệp bởi lao động chuyên cần. Có những lúc có nhiều tiêu cực chưa biết rõ sau này nhiều điều sẽ ra sao, Ta quay vào công việc hằng yêu thích và thể hiện hết trách nhiệm nghĩa vụ của mình, thấy bừng lên năng lượng sáng, lòng tin quay trở lại, lạc quan rồi mọi chuyện tươi sáng! Có thể Ta vốn hợp với nhiều người, thậm chí bị khinh thường về quá khứ, nhưng khi còn công việc để làm, đời còn cần đến, hơn nữa thành tựu chung đến từ đó, thì ta vẫn giành giữ được sự tôn trọng.

Không yêu được công việc, sẽ bị thất bại ! Nay Ta biết rằng : kẻ bị tù chung thân đặc ân với hắn là được làm việc ; Công việc khiến Ta có tinh thần đổi mới, phong cách sống xã hội , và nhược điểm sẽ dần biến mất, hướng thiện.

.
4. Khi Ta biết YÊU TỔ CHỨC của mình

Ta hiểu hơn rằng : đó là nơi ta tự tin ra khỏi nhà đến làm việc mỗi ngày một cách chính đáng và chính danh; Dù chẳng dễ chút nào khi hàng ngày gặp ai cũng khác biệt , đầy không khí cạnh tranh với sự tự khẳng định cùng những áp lực mục tiêu gia tăng không ngừng; nhưng đó là nơi biến Ta từ ý thích cá nhân thành ý thức hợp tác ; Chính tổ chức giúp ta hiểu để có tự do một cách xứng đáng thì phải đạt trình độ tự chủ một cách đẳng cấp về những gì được giao phó uỷ thác! Ta ngoài tên cha mẹ đặt, có thêm tên tổ chức đeo trên ngực đẹp ngời bởi sứ mệnh của nó, để không giống kẻ vãng lai kiếm ngày ba bữa; Trong rừng có con Khỉ cô độc vì bị đàn nó xua đuổi, mà chẳng thể hội nhập vào nhóm Khỉ mới khác!

Không yêu Tổ chức sẽ bị đào thải. Ta biết rằng: Tổ chức khiến Ta là con người của cộng đồng xã hội, biết nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, đi xa hơn, cao lớn hơn, năng lực hơn chính bản thân mình.


5. Khi Ta đã biết YÊU TỔ QUỐC

Ta hiểu hơn rằng : bầu trời thì cao mênh mông, đất đai thì rộng bát ngát, thiên hạ thì năm châu bốn biển... nhưng mình là một sản phẩm con người nhân văn có bản sắc của một Đất nước có nơi có chốn với Tổ tiên cùng lịch sử và văn hoá lâu đời đặc sắc khiến Thế giới thêm phong phú đa dạng; Ta là một công dân có thể được hoà nhập với Thế giới trong sự đảm bảo của một Tổ quốc có chủ quyền Nhà nước và được tôn trọng ; Ta cần đi trong bốn phương tám hướng để khai phóng và tìm đối tác , đồng thời nhận ra sự tự tôn tên Tổ quốc đội trên đầu ,mang giá trị danh dự Quốc gia giống như Nguyên thủ, sẽ quyết định rất lớn đến những cơ hội của Ta ; nhiều tội phạm bị kết nghiêm hình vẫn có thể miễn án tử, nhưng kẻ ghét bỏ, phản lại Tổ quốc là trọng tội số một dù bất cứ ai;

Không yêu Tổ quốc sẽ bị lạc loài! Ta biết rằng : không phải ai cũng là nhân tài, nhưng ai cũng có thể là vĩ đại khi dâng hiến toàn bộ sự sống mãnh liệt nhất, tinh thần cao quý nhất và sẵn sàng chết ý nghĩa nhất vì tình yêu Tổ quốc.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tình yêu thương và sự tôn trọng

    12/03/2020Cậu lại ích kỷ và rất hay nổi nóng, tới nỗi chẳng ai muốn kết bạn với cậu cả. Mỗi khi giận dữ, cậu nói những điều chẳng tốt đẹp gì, làm tổn thương những người xung quanh...
  • Những bài viết của Trịnh Công Sơn về tình yêu

    26/02/2020Sưu tầmNgười ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu...
  • Tình yêu không vị kỷ

    10/08/2018Chungta.comMột cô bé trông lam lũ , đứng tần ngần trước cửa một trường học Chủ nhật của Nhà Thờ. Cô bé muốn được vào học mà không có đủ tiền. Vị Mục sư nhìn thấy thương cảm cầm tay em bước vào và nói với Thày giáo hãy cho em được học như các Trẻ em khác...
  • Bài ca: Tình Yêu Cuộc Sống

    11/06/2017Nhạc: An Thuyên
    Lời thơ: Nguyễn Tất Thịnh
    Lời cuối đáng nhẽ là câu: 'Tình yêu dâng chứa chan' nhưng Nhạc sĩ An Thuyên có nói với tôi là nên sửa thành :'tình yêu chiến thắng bạo tàn'!
  • Siêu hình tình yêu

    10/11/2016Arthur SchopenhauerNgười ta có thói coi các nhà thơ nhất thiết chỉ lo mô tả ái tình. Ái tình thường là đề tài chính của mọi vở kịch, cổ điển cũng như lãng mạn, Ấn như Âu; đồng thời nó cũng vẫn là chất liệu của phần lớn thi ca trữ tình và hùng tráng; chưa hết, ngoài thi ca còn hàng đống tiểu thuyết mà tại mọi xứ văn minh ở Âu, và từ bao thế kỉ nay, mỗi năm sản xuất đều đều cũng như hoa quả của trái đất. Tất cả các tác phẩm ấy xét cho cùng đều chẳng qua chỉ là những sự diễn tả, hoặc sơ sài, hoặc tỉ mỉ, về cái đam mê mà chúng ta đề cập đến đây.
  • Bí mật hành trình tình yêu

    28/06/2016David NivenCuộc hôn nhân hạnh phúc là đích đến của một hành trình không bao giờ kết thúc, mọi người đều mơ ước nhưng không phải ai cũng có được. Chúng ta đều biết con đường đi tìm hạnh phúc đã khó nhưng để được hạnh phúc trong hôn nhân thì càng khó khăn hơn...
  • Tình yêu là gì?

    14/02/2016Michael CrichtonHầu hết những người tôi biết nhầm lẫn tình yêu với sở hữu. Lý do cũng dễ hiểu. Nó gắn liền với những giả định cơ bản nhất trong nền văn hóa của chúng ta. “Anh là của em” hay “em là của anh”, những bài hát thường nói, “và chúng ta thuộc về nhau”. Hầu như chẳng có ai dừng lại một chút để suy ngẫm về điều đó...
  • xem toàn bộ