Vũ Bão - cái nhìn biết cười

09:13 CH @ Thứ Ba - 13 Tháng Mười Hai, 2011
Nhà văn Vũ Bão (1931-2006) quê Thái Bình, tên khai sinh là Phạm Thế Hệ, nhưng khi viết văn thì ký bút hiệu Vũ Bão, ngoài hàm ý nhanh mạnh như... vũ bão, lại do rất mê Vũ Trọng Phụng.

Cuộc đời văn chương của ông từ khi lấy tên Vũ Bão lại lắm gió bão, nhiều phen “lên bờ xuống ruộng”. Nhưng Vũ Bão quyết không đổi tên, có khi chọn một bút hiệu khác thì ông ký là Tạ Văn Dung, mà khi đánh máy chữ không dấu thì có thể đọc là Ta Van Dung (Ta Vẫn Đúng).

Có lẽ từ những tai nạn văn chương đầu đời mà Vũ Bão tự rèn luyện cho mình một ý chí, một nhân cách cầm bút, đặc biệt là cái nhìn biết cười vào cuộc đời. Đọc hồi ký của Vũ Bão thì tỏ tường hơn nhiều chuyện đời tư cũng như chuyện bếp núc làng văn một thời.

Thuở nhỏ được học trường Tây, học rất giỏi, lớn lên tuy không kinh qua trường dạy viết văn nào, nhưng cuộc đời của Vũ Bão may mắn gặp những thầy cô có tấm lòng, có tâm hồn tuyệt đẹp. Chính họ đã bồi đắp phù sa văn chương cho ông, đặc biệt trong những người thầy đó có nhà văn - nhà giáo Trần Cư - cây bút của Tiểu thuyết thứ bảy nổi tiếng một thời.

Cuộc đời vốn trầm luân (có đến 30 năm viết “chui”), nhưng tinh thần hài hước lúc nào cũng vượt trội, và tinh thần hài hước này lúc nào cũng tràn đầy trong tác phẩm của Vũ Bão. Người vãi linh hồn, Người chưa có chiến công, Người không có tên trong từ điển... là những tập sách khiến Vũ Bão không lẫn vào ai.

Riêng cuốn Rễ bèo chân sóng(Phương Nam Book và NXB Hà Nội), Vũ Bão viết theo phong cách tiểu thuyết tự truyện, được hoàn tất vào năm 2001.

Cuốn sách cuối cùng của ông là tiểu thuyết Utopi - một miếng để đời(giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2007). Sinh thời Vũ Bão có tâm niệm là ông sẽ viết và đặt tên sách theo đủ 24 chữ cái, ông đã có các tên sách từ chữ A đến chữ X, chỉ còn chữ U và Y. Cuốn sách có chữ U (Utopi - một miếng để đời) được xuất bản sau khi ông mất, còn cuốn chữ Y thì Vũ Bão khất nợ lại trần gian.


Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tâm huyết đời văn của một người thích đùa

    24/04/2014Phạm Xuân NguyênTác phẩm cuối cùng của nhà văn Vũ Bão (1932-2006) là cuốn tiểu thuyết có nhan đề bắt đầu bằng chữ U. Khi vào nghề văn ông đã đề cho mình kế hoạch là sẽ đặt tên các sách mình viết ra theo đủ 24 chữ cái tiếng Việt...
  • Một năm văn chương và mấy bước đi “hụt hẫng”

    25/01/2008Nguyễn HòaNếu định tính văn chương năm 2007 từ góc nhìn của các giải thưởng vốn được công bố khá sớm thì tôi có thể nói ngay rằng năm qua văn chương nước Việt như đang bị... "mất mùa” cho dù Hội Nhà văn Việt Nam vẫn trao giải thưởng...