Tiếng cười Thượng đế
Sau khi được Thượng đế tạo ra loài người và muôn vật, đã để cho được tự do sống trên trái đất theo phương thức của mình, Thượng đế chỉ còn dõi theo mọi thứ bằng ánh mắt nhân từ của mình.
Bỗng một hôm, người chạy đến tìm Thượng đế:
- Có việc gì đấy, hỡi con? – Nhìn thấy người nhăn nhó, Thượng đế vội hỏi.
-Thế này thì bất công quá – Người trả lời bằng một tiếng kêu – Thượng đế hãy nhìn đây: Tôi chạy không bằng ngựa, bằng thỏ, cũng chẳng có sức khỏe như trâu, như voi, không bay được trên trời như chim; không bơi trong nước được như cá, trèo cây hái quả không bằng khỉ, vồ mồi thì thua móng vuốt của loài hổ báo… Thượng đế bảo tôi làm thế nào bây giờ?
- Ngươi có bộ não tốt hơn bất cứ loài nào trong số chúng nó. Ngươi hãy tự hiểu lấy được không? – Thượng đế trả lời.
- Nhưng muôn loài đều bảo, tôi mà suy nghĩ thêm, thì Thượng đế sẽ cười mất. Mà suy nghĩ cũng chẳng ích lợi gì. Với lại còn vô khối vấn đề, tôi có suy nghĩ cũng còn chưa rõ được.
Thượng đế bật cười và nói với người:
- Con ơi! Ta biết có những vấn đề có thể con vẫn còn chưa rõ, nhưng ưu thế của con lại chính là bộ não đầy trí khôn ấy. Não con tuy nhỏ thế, nhưng con lại có thể dùng nó để bù đắp tất cả những gì còn chưa đầy đủ, để con vượt trên các loài. Ta bảo đảm chắc chắn với con rằng, nếu gặp việc gì con cũng suy nghĩ kỹ, thì con sẽ sống tốt hơn những loài vật khác nhiều, tất cả chúng sẽ phải làm lợi cho con, và con sẽ thành đấng thiêng liêng của muôn loài. Nếu con không chịu suy nghĩ, thì cũng chẳng còn cách nào mà tồn tại được. Con ơi! Trí óc mới là thứ của cải quý giá nhất trong đời, con hãy dùng nó cho thật tốt.
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979
20/02/2019PGS.TS. Lưu Khánh ThơNhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Bạn đang "Sống" hay đang "tồn tại"?
28/09/2016Khả AnhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnBài 1: Hiểu sai khái niệm "Con Người" khiến luận án "Nghĩa vụ con người..." sai theo
03/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Biến đổi các giá trị sống: Tiếng thở dài u buồn
12/07/2014PGS. TS. Huỳnh Văn SơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânHư học hư làm, hư tài
16/04/2014"Tôi viết sách vì trăn trở với tương lai đất nước"
23/11/2013Anh VũKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý