Hội ngộ ĐẠO trong mình
Con người ta sinh ra ban đầu là thể xác, lớn lên ai cũng có niềm tin về những thứ xung quanh, trong không gian thời gian nhất định ! Cho đến khi Đạo ngự trị trong tâm thức trên hành trình sống, trở thành ĐỨC TIN có thể thực sở hữu, nhưng phát toả, bởi đã giác ngộ được lẽ Tạo Hoá , mà chuyển hoá được vào mình những năng lực diệu kỳ, an lạc, an nhiên trải nghiệm đời sống trên Trần Thế...
ĐẠO trong đó:
- Đức Chúa Trời hiện thân cho những quy luật gốc của Vũ Trụ, những Giá trị tuyệt đối. Tôi cũng hiểu đó là Như Lai
- Đức Chúa Con hiện thân cho những quy tắc sáng suốt, những giải pháp đi qua trầm luân. Tôi cũng hiểu là Bồ Tát
- Đức Thánh Thần hiện thân cho những phù trợ, luôn reo những vận hội tốt lành Nhân thế. Tôi cũng hiểu đó là Di Lặc
- Tôi đã được đến nhiều nơi, được các 'cao nhân' chia sẻ: ĐẠO là hội tụ tinh hoa THIÊN ĐỊA NHÂN, vì vậy Bạn có thể hội được Đạo trong mình, dù là Giáo lý gì...miễn là Chân Thiện Mĩ
Thêm tự nhận thức, tôi tự viết 8 câu 'kinh nguyện' dưới đây...từng đọc lúc cùng đàm Đạo với Cha Xứ, Sư Chùa và Người Thường.... Cảm được sự hoà hợp mà không ai nghịch ý... Thêm ngộ rằng : ĐẠO là hoà hợp thiện nguyện Chúng Sinh ....bởi vậy bất cứ ai cũng có thể 'kinh tại ngôn' như thế!!!
Bởi vậy, những lời Nguyện Cầu luôn mỗi ngày trong ta dâng lên Chúa ...
...Kính Lạy Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con và các Thánh Thần
. Đức Chúa Trời vạn năng cho mọi cách, Đức Chúa Con dẫn đường Phúc lạ, Đức Thánh Thần tiếp sự hay ! Để chúng con đi qua Nhân gian đến Nước Trời
. Lạy Chúa nhân từ chịu khổ nạn thay cho chúng con! Thể xác Người lành trở lại nhắc rằng mọi đau khổ của chúng con là điều đã qua , và sẽ diệu linh
. Chúa thường đã tha tội cho chúng con, Người gợi ý chính chúng con có thể tha cho mình những lỗi lầm để rộng lòng hướng nghĩ đến sự tốt lành!
. Chúa từ bi soi xét, thương mà cứu rỗi chúng con thêm sức tin đợi thấy phép màu từ trên Trời từ mặt Đất đặt vào bàn tay lao động của mình
. Chúa thứ cho chúng con những gánh nặng không phải của mình hay bởi kẻ xấu, nhưng cũng hằng được nâng thức trong tiếng Nhạc thiện nguyện của Người
. Chúa ban Phước dẫn chúng con tìm được cách đủ, làm với sức đủ, và có được dùng đủ hàng ngày, hằng an lành gắng đủ đường lên Nước Trời
. Chúa cho chúng con rời xa những bẫy cám dỗ, thoát khỏi những hắc ám về tinh thần trong chính mình ! Tâm trí luôn thanh quang trong ánh sáng dẫn độ vô biên của Người
. Chúa độ trì thời gian sống cho chúng con đến với Chân lý, hiện thực được Công Quả : rằng chúng con là chứng nghiệm tốt lành của Người
...
SÁNG SOI ĐƯỜNG ĐỜI CHÂN THIỆN MĨ
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn