Từ thiện và lợi dụng từ thiện

09:28 SA @ Thứ Sáu - 18 Tháng Sáu, 2021

Nhà nước đã từng có nhiều văn bản quy định việc quyên góp từ thiện, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cùng chính quyền các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện trung thực, vô tư, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng làm từ thiện để làm những việc bất chính, kể cả đánh bóng tên tuổi, vận động phiếu bầu...

Nhân dân ta có truyền thống tương thân tương ái, thường giúp nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn, không bao giờ kể công, nhiều khi quên cả lời cảm ơn. Quy luật muôn đời là thế:- anh giúp tôi, tôi giúp người khác...cứ thế nhân lên mãi nên nhân loại không ngừng phát triển.

Trên thế giới từng có rất nhiều tỷ phú bỏ ra hàng triệu USD cho các nhà khoa học nghiên cứu tìm ra những phương thuốc chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo, dù chưa thành công nhưng cũng không bao giờ họ đến kiểm tra, thúc giục hay đòi lại tiền. Ở Việt Nam ta cũng có nhiều vị “Mạnh Thường Quân” lặng lẽ xuất tiền xây hàng trăm ngôi nhà, cây cầu cho vùng sâu vùng xa, nhưng không bao giờ muốn nêu tên. Có trường hợp một phụ nữ ở Tp. Hồ Chí Minh liên tục hơn 10 năm trợ cấp hàng chục suất học bổng cho sinh viên nghèo thông qua một tờ báo, nhưng bà cương quyết giấu tên, giấu cả số điện thoại. Nghe nói có một chàng trai nhờ học bổng của bà mà trở thành tiến sĩ tại Hoa Kỳ, đã nhiều lần xin gặp bà để nhận làm mẹ nuôi. Bà cảm ơn và từ chối gặp với câu nói đáng suy ngẫm: - Tôi không muốn ai phải chịu ơn mình! Có lẽ bà cũng rất bận, rất nhiều việc và không muốn người thân biết việc mình làm dễ sinh ra phiền toái chăng?...

Gần đây khi mạng xã hội phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều hiện tượng làm từ thiện rất “hiên ngang”, thậm chí còn quá trớn đến thành xúc phạm cả chính quyền, như trong trường hợp nhân vật nọ đã đòi lại 130 triệu đồng khi địa phương nhận từ thiện chậm trễ trong việc xây nhà cho người nghèo từ tiền quyên góp gửi cho xã, cho huyện. Các vị lãnh đạo địa phương trong câu chuyện này đã tỏ ra rất lịch thiệp, khiêm tốn trong việc nhận thiếu sót với ý thức rằng, sự giúp đỡ cho người nghèo thì một đồng cũng quý, nhưng họ sẵn sàng trả lại tiền ngay, vì như ông chủ tịch huyện nói thì nơi đây chỉ còn hộ cận nghèo thôi, chia cho ai xứng đáng phải tìm hiểu kỹ mới công bằng được...

Lại cũng có một vị đại gia nhờ buôn bán đất gặp may phất nhanh liền về quê xây cầu đường với điều kiện các công trình đó phải kẻ biển mang tên ông ta. Tất nhiên điều đó đã không được chấp nhận,
mặc dù xã và huyện đã từng có chút phân vân... Rồi chuyện một vị đại gia trong ngành xây dựng vừa bị công an Hà Nội điều tra bởi rất nhiều sai phạm, một nhà thơ nổi tiếng nói khẽ với tôi: “cũng khó xử tay này, vì hắn có nhiều quan hệ với các vị cực to...”, lại phải nói thêm: Lợi dụng sự quen biết, thân thiết “ông nọ bà kia” để kiếm ăn bằng cách làm từ thiện cũng đang là tình trạng khá phổ biến. Lợi dụng quan hệ, lợi dụng làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, từ đó bước chân vào chính trường, trở thành Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thậm chí là Đại biểu Quốc Hội để trục lợi cũng không phải là chưa từng có, và đã để lại những hậu quả đáng buồn... Tất nhiên ở đây không nói đến những trường hợp những nhà doanh nghiệp, những doanh nhân thực sự có tâm, có tầm, có trách nhiệm, tham gia vào vị trí là những người đại diện của nhân dân để đem lại lợi ích thực sự cho dân, cho nước, cho doanh nghiệp. Chúng ta chỉ phê phán trường hợp những người đang chuẩn bị hàng trăm phong bì tiền, hàng trăm suất quà để đi thăm viếng các gia đình nghèo theo kiểu “từ thiện” nhằm xây dựng hình ảnh để tranh thủ phiếu bầu trong những dịp sắp tới... Từ thiện là việc làm rất tốt đẹp mà tất cả mọi người, dù là người theo Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo, đều được khuyến khích nên làm thường xuyên. Song từ thiện chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được làm với sự vô tư không vụ lợi. Chỉ một thoáng ý nghĩ nhằm đề cao mình thì mọi ý nghĩa của từ thiện đã tự biến mất, chẳng còn giá trị gì. Vậy nên xin các vị thích đánh bóng tên tuổi mình đừng lạm dụng từ thiện đến mức xấc xược cả với Chính quyền, như chuyện đòi lại chút tiền đã ủng hộ vì một sự chậm trễ nào đó..., bởi đó là một việc làm vô văn hóa và trái với ý nghĩa cao cả của khái niệm này."

V.K.N

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Những nhà hảo tâm đáng thương: Trái tim nhầm chỗ để trên đầu!

    29/05/2021Bùi HảiNhiều nhà hảo tâm chuyên đi cứu người nhưng mấy ai biết, chính họ cũng là những người đáng thương đang cần “cứu”...
  • Thế giới của những thiên thần

    18/02/2021Nguyễn ThoTên quyển sách khiến nhiều người nghĩ rằng đó là một cuốn tiểu thuyết. Không, đó là một kho kiến thức về quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, giữa cuộc sống tinh thần và vật chất...
  • Hai cách nghĩ, hai cách hành xử trước thực tế mới - trường hợp Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi

    27/09/2015Nguyễn Đức MậuNửa cuối thế kỉ XIX, Việt Nam nói riêng và phương Đông nói chung, đứng trước thực tế mới, đó là khả năng xâm lược của phương Tây. Nhật Bản và Việt Nam, trong hoàn cảnh đó, cùng đều xuất hiện những nhà cải cách mà tiêu biểu là Fukuzawa Yukichi (1835-1901) và Nguyễn Trường Tộ (1830?-1871). Và với xuất phát điểm gần nhau nhưng hai nước đồng văn, đồng chủng này, sau mấy chục năm, đứng ở hai cực phát triển và lạc hậu, điều gì tạo nên những kết quả như vậy?
  • Tỷ phú Mỹ muốn tặng hết tài sản cho thiện nguyện trước 2020

    09/12/2014Năm 1988, ông đã được bình chọn là người còn sống giàu thứ 31 của nước Mỹ, với tổng tài sản là 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên không giống như các tỷ phú khác “nổi đình nổi đám”, bởi Feeney có đời sống riêng tư rất bình lặng và đơn giản. Hiện nay, ông sống trong một căn hộ đi thuê bởi toàn bộ tài sản đã hiến tặng cho các tổ chức từ thiện. Các con ông cũng phải tự lăn lộn kiếm sống từ khi đến tuổi trưởng thành...
  • Nguyện cho người khác được hạnh phúc

    09/05/2014Nguyễn Thế ĐăngMột đời sống bình thường của chúng ta càng có nhiều “nguyện cho” thì càng được thăng hoa thành hạnh phúc. Đời sống của chúng ta càng thấm đẫm những nguyện cho thì đời sống ấy càng thấm đẫm hạnh phúc. Cuộc đời của chúng ta càng ngày càng giàu có những nguyện cho này; càng ngày càng giàu có hạnh phúc...