Đức Phật, Đức Chúa, và các đấng vĩ đại tương tự nói chung có xu hướng tóm tắt quan điểm học thuyết của mình lại thành các điều răn mang tính phổ quát, giản dị, dễ học thuộc lòng, để dạy cho đám chúng sinh cách sống sao cho hạnh phúc yên bình, các điều răn truyền từ đời nọ sang đời kia, thường là 10 điều. Theo gương đó, các bậc vĩ nhân ở nhiều tầm khác nhau sau này cũng hay đưa ra những lời răn, ở những lĩnh vực bé nhỏ hơn, cụ thể hơn, ít khái quát hơn và mang những tên gọi khiêm tốn hơn, chẳng hạn như lời dạy, lời khuyên, thậm chí là bài học hoặc kế sách, không giới hạn ở con số 10, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Chúa với Phật vắng dần, còn các dạng dạy khuyên, bài học, kế sách, biện pháp... thì ngày càng nhiều lên.
Mà, chẳng còn giản dị như lời Phật lời Chúa ngày xưa. Có những lời khuyên làm người ta hoang mang lắm. Trong những câu hoang mang, có những hoang mang thú vị và những hoang mang hoàn toàn là hoang mang.
Em nhớ mười lời khuyên của danh họa Sanvado Dali cho các họa sĩ trẻ, khuyên thôi, nhưng phần lớn các họa sĩ trẻ coi là lời răn, nhất là câu thứ 10, tuyệt đối thiêng liêng và cần tuân thủ: “Làm họa sĩ, tốt nhất là nên giàu có”... Đây là ví dụ về hoang mang thú vị.
Còn hoang mang không thú vị thì giờ đây nhiều vô kể. Mỗi ngày đọc báo có không ít hơn 500 lời khuyên bảo. Từ mục kinh doanh chứng khoán, đầu cơ nhà đất, sử dụng đồ điện tử... Và kinh khủng nhiều ở các mục lời khuyên dành cho cuộc sống lứa đôi, mục sức khỏe và giới tính... Ở hầu hết báo in báo mạng. Không thể kể ra vì đa số chúng vặt vãnh và vô bổ. So sánh với những lời khuyên của các bậc hiền nhân (hiền nhân thì đã chẳng khuyên) và các lời răn dạy của các đấng bậc trên cao thì là báng bổ. Nhưng tuyệt nhiên chúng nghiêm túc và không tỏ ra là có ý định xấu, những lời khuyên ấy, nó chỉ bố cáo tình trạng người tỏ ra mình không ngoan ngày càng đông mà thôi.
Đây, hôm qua em đọc trên một tờ báo dòng mở đầu thế này: “Nếu bạn muốn dừng ngay việc chồng (hay vợ) bạn ngoại tình thì bảy kế sách sau đây của chuyên gia tâm lý người Mỹ Bob Huizenga rất hiệu quả. Song những “bảo bối” này đòi hỏi người sử dụng phải có sức mạnh nội tâm và luôn làm chủ được cảm xúc của mình”.
Em mà có sức mạnh nội tâm và luôn làm chủ cảm xúc của mình thì nói thật, em cần gì đến lời khuyên. Nhưng thôi, cứ xem chuyên gia nói gì, trong 7 kế sách, điều đầu tiên và quan trọng nhất là "Đóng vai người hạnh phúc", một số điều linh tinh khác nữa và kế thứ 7 là “Hãy trở nên hấp dẫn hơn”. Đại khái tác giả bảo để đóng vai hạnh phúc, nếu cần, có thể diễn xuất như diễn viên. Cứ làm thế, đến lúc chính bạn cũng cảm thấy mình yêu đời thật sự. Và để hấp dẫn hơn, hãy chăm sóc bản thân, có thể lẳng lơ một chút, hãy xinh đẹp vui tươi không cần phải quan tâm đến vợ hoặc chồng đang phản bội.
Một khi, em, hoặc ai đó có khả năng diễn xuất như diễn viên, có thể trở nên xinh đẹp và hấp dẫn như ý muốn, thì Lạy Chúa, em nghĩ tự em đã đi ngoại tình, việc gì phải đợi lâm vào thế bị phản bội mới thụ động áp dụng những kế sách khôn ngoan như thế. Vấn đề là những người đàn bà, và cả những người đàn ông nữa, trong trường hợp như vậy, chắc là chỉ có thể hành xử một cách bản năng, phải đau khổ và sau đó tùy hoàn cảnh mà thu xếp cuộc sống. Ai loay hoay tính xem nên làm gì bao giờ? Mọi lời khuyên đều vô nghĩa, đều lý thuyết và sự tan vỡ tình cảm hay nỗi đau nội tâm lại là những thực thể không che giấu được.
Tóm lại, đọc thì đọc, khuyên thế chẳng bổ ích gì! Ngay cả những lời răn có khi cũng chẳng bổ ích gì! Em đã kiểm chứng được điều này bằng cách ghé mắt sang cột tin pháp luật. Khiếp! chẳng mấy ngày không vài vụ giết nhau vì tình. Lời răn duy nhất có khi là nhắm mắt lại, nhưng chẳng ai dạy thế! Theo
Thể thao - Văn hóa & Đàn ông Số lượt đọc:
1140
-
Cập nhật lần cuối:
05/01/2010 01:49:37 PM
Nhập trao đổi:(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Tìm đâu hạnh phúc?06/08/2010 05:05' PM Xứ nọ có một gã trọc phú. Trong nhà gã, vàng bạc châu báu nhiều vô kể. Và mặc dù con đàn cháu đống, ai nấy đều khỏe mạnh, cuộc sống sung túc, song gã vẫn cảm thấy bất hạnh. Không ít lần gã than thở với người giúp việc: - Ôi! Ta biết làm gì để có được hạnh phúc? Ta biết làm gì để cuộc sống khỏi buồn chán như thế này? 10 lời khuyên cho một nhân viên IT18/06/2007 01:28' PM Một số chuyên gia trong lĩnh vực CNTT ở châu Á đưa ra 10 lời khuyên để giúp những người lao động thuộc lĩnh vực này có thể tìm được một việc làm dễ dàng ở Malaysia, Singapore và một số nước khác... Những điều răn của cổ nhân05/10/2006 10:33' PM Xã hội phát triển đến mức nào đi nữa thì những giá trị truyền thống phương Đông, tức là cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc Châu Á vẫn cần phải được bảo tồn và trân trọng. Tuy là vốn cổ, nhưng nếu xét về nhân sinh quan đối với con người hiện đại thì dường như không cổ chút nào hay nói đúng hơn là câu chữ cũ, còn ý nghĩa thực tế vẫn hoàn toàn mới mẻ. Đây chính là điều đáng bàn luận và suy ngẫm... Bảo tồn con người07/09/2010 08:39' PM Ngày hôm qua, trong một đám rừng rậm rạp của khu bảo tồn quốc gia, đã khai mạc cuộc họp toàn thể vô cùng quan trọng. Tham dự gồm tất cả các thú vật trong rừng... Miền hoang tưởng05/09/2010 11:18' AM Hai quan họ ơi, 86.000 tỷ đồng đem gửi tiết kiệm, mỗi năm thu lãi bao nhiêu hở cô? - Sáu vọng cổ gãi đầu, rón rén hỏi. - Nếu tính bèo 6% năm, khoảng 5.160 tỷ đồng. Mà hỏi làm chi, hay anh muốn... 3 bài Đắc nhân tâm nhập môn28/08/2010 04:15' PM Chính khách như chú ai lại muốn thắng đối thủ bằng vũ lực và bằng cách
phá hoại gia đình. Đừng để các cử tri nhìn chú như một kẻ không có khả
năng lãnh đạo vì thiếu kiềm chế, võ biền và kém phẩm chất đạo đức. Chú
trẻ, có học thức và khát vọng, nhân dân cần những người tài như chú.
Anh có mối quan hệ thân tình với lãnh đạo... Tìm đâu hạnh phúc?06/08/2010 05:05' PM Xứ nọ có một gã trọc phú. Trong nhà gã, vàng bạc châu báu nhiều vô kể. Và mặc dù con đàn cháu đống, ai nấy đều khỏe mạnh, cuộc sống sung túc, song gã vẫn cảm thấy bất hạnh. Không ít lần gã than thở với người giúp việc: - Ôi! Ta biết làm gì để có được hạnh phúc? Ta biết làm gì để cuộc sống khỏi buồn chán như thế này? Gia đình tân kỳ01/08/2010 05:15' PM Sự hiện đại hóa và công nghiệp hóa của một quốc gia bắt đầu từ đâu? Xin thưa là không phải từ ngành sản xuất xe hơi, máy bay hay máy cày như thiên hạ vẫn tưởng mà là từ gia đình... Từ điển phụ nữ22/07/2010 08:11' PM Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức tạp nhất hành tinh. Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có được một số kiến thức cần thiết để sống sót... Phỏng vấn hòn vọng phu25/06/2010 04:02' PM Phóng viên (PV): Xin cô cho biết tóm tắt lý lịch: ngày tháng năm ra đời, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, thành phần gia đình… Hòn vọng phu (HVP): Tôi không có lý lịch. Tôi sinh ra theo ước vọng của con người, và chết đi cũng theo nguyện vọng đó. Bài khác: Thư tình gửi nhớ thương15/12/2009 08:23' AM Nàng là cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại nết na theo kiểu truyền thống. Rất ít chàng trai có thể vượt qua khe hẹp cánh cửa quan hệ để đến với nàng. Nàng lựa chọn bạn trai không phải nhắm đến những sung sướng tầm thường, khoái cảm nhục dục... Phỏng vấn một cô gái26/10/2009 03:20' PM Cả trăm năm nay, xã hội cứ coi việc hy sinh của phụ nữ cho chồng, cho con là tốt đẹp và cần tuyên dương. Tôi không dám bảo như thế xấu. Nhưng tôi dám nói rằng nó không đáng được khuyến khích như thế. Đáng ra phải khuyến khích những người phụ nữ có tính độc lập, có các công việc độc lập và có những hưởng thụ độc lập. Xã luận về phụ nữ20/10/2009 02:17' AM Sau một hồi lập luận nhì nhằng, chắc chắn bạn đã thấy sở thích của phụ nữ làm cho lịch sử tiến bộ có kém gì dầu mỏ đâu chứ. Thế nên từ bây giờ đừng hỏi “Sao phụ nữ thích cái này, thích cái kia” nhé. Họ đang làm cuộc sống của bạn tuyệt diệu hơn đấy. Bàn về làm bạn gái trai16/10/2009 01:52' PM “Tự do luyến ái!” - Đó là tiếng hô của nhân loại từ ngàn năm lại đây. Còn trai gái thì sao? Có thể tìm hiểu, có thể trở thành chồng vợ. Nếu con trai con gái làm bạn của nhau, nếu người con gái bị mắc lừa của hai chữ “tình bạn”, quả đã không ít! Chuyện con cu của tôi06/10/2009 08:45' PM Xin được nói ngay kẻo các bạn lại cho là tôi đùa giỡn tục tằn: thoạt đầu, tôi đã viết là "con bồ câu...", nhưng thế là không chính xác; vì đây là con chim cu - loại cu gáy, "cu cườm" chính hiệu mà người chơi chim cảnh thường chưng trong lồng đẹp... Chở vợ đi shopping30/09/2009 04:08' PM Hóa ra đây là chuyện khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ chứ không phải giữa chợ và siêu thị. Mua sắm là sở thích của các bà, các cô. Đàn ông cũng mua sắm, nhưng thường chỉ mua cái mình cần. Phụ nữ đã đành cũng cần cái mình mua, nhưng cũng cần cả... cái sự mua sắm. Thư gửi khách đi đám cưới16/09/2009 09:10' AM Mùa cưới hằng năm đã bắt đầu. Như thường lệ, mọi người lại toát mồ hôi mỗi khi về nhà nhận được một cánh thiệp hồng. Để trấn an tất cả, mới đây hiệp hội các cô dâu chú rể đã gửi tới toàn thể các nạn nhân lời tuyên bố như sau:
|