Cây tình đơm lộn quả

07:36 CH @ Thứ Năm - 18 Tháng Hai, 2016

Người yêu đời, lạc quan, giàu tưởng tượng đã ví: Hạnh phúc gia đình, lòng chung thủy là hoa thơm trái ngọt của tình yêu. Tiếc thay, chuyện tình ở ngoài đời và cuộc sống gia đình của người này, nơi kia lại có kết quả ngược lại. Cây là cây tình yêu thật đấy mà lại ra hoa dại, đơm lộn quả. Người xưa có nói: “Nhìn cây biết được người trồng”…

Gọi tình yêu là CÂY TÌNH, thì loài cây tình này, đơm trái ngọt. Thế sao mà cũng cây ấy, người trồng cây chỉ hái được hoa độc, trái đắng?

Khoa sinh học đã tìm ra sự thay đổi “gien” và nhiễm chất độc hóa học từ hạt giống, cây giống, sự cố ý hay vô ý của người trồng, chăm sóc cây. Khoa học xã hội lý giải, chứng minh qua tình cảm, sự hiểu biết, cách tiếp nhận, đối xử với tình yêu, người yêu khi gọi là CÂY TÌNH ấy. Xem ra thời @, cây tình yêu đang đổi dạng và biến dạng. Nơi gốc của cây đã có rễ xoắn, rễ nghẹn, rễ tòi lên mặt đất và bị chết khô. Ví dụ như yêu thử, sống thử, ăn ở với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn, trái pháp luật.

CÂY TÌNH, ấy chính cũng là CÂY ĐỜI. Cây đời của từng người có xanh tươi hay không là do chính người có cây đã chăm sóc, sở hữu cây đời – tình yêu đó như thế nào. Có thứ thật, thứ giả. Có thứ chỉ có cái vẻ, cái mẽ bên ngoài rỗng tuếch, gõ thì kêu bởi trống không, không có ruột. Chưa kể môi trường sống của cây. Đất cho cây mọc là thứ đất gì. Đàn bướm trong vườn, trên rừng kia, con nào trông cũng sặc sỡ, vui mắt, nhưng trứng của bươm bướm lại nở ra con sâu róm. Con tằm, con ngài lại nhả ra tơ, đẻ trứng tằm, nở ra con tằm ăn lá dâu, trả ơn cho người nuôi tằm cuộn tơ vàng. Tình yêu, cây tình của con người cũng không như nhau. Vì thế mới nảy nòi ra thứ tình trái khoáy, tình độc.

Mê ly lắm là những cuộc hẹn hò, tay trong tay, người bên người nơi khuất vắng cùng những lời lẽ có cánh ngỡ trên thế gian này chỉ có hai ta là người sung sướng nhất, tự do nhất, không thể gì ngăn cản, tách rời nhau được. Mê mẩn lắm là mối tình đầu vừa ngây thơ, vừa ngây ngất có pha cả dại dột. Cho nhau thôi! Cho hết! Sau đấy mới thấy là còn. Còn phải trả giá cho sự liều lĩnh, cho đời con gái, cho cái bụng lùm lùm cùng những điều tai tiếng, chê bai và hậu quả “mình làm mình chịu” không san sẻ, trút bỏ cho ai được. Còn kéo thêm nỗi đau của các bậc sinh thành: cha mẹ, ông bà, người thân. Thứ hoa trái ấy đã làm héo rũ cây tình – cây đời lẽ ra phải xanh tươi, thắm hoa, mọng quả ngọt ngào.

Sự buông tuồng, dễ dãi trong tình yêu cũng sinh ra thứ hoa độc, quả dại. Đã có người yêu rồi, sao còn nhấm nháy với người khác. Dễ dãi cười tình, dễ dãi đụng chạm, bùi tai trước lời tán tỉnh của bất cứ người khác giới nào thấy vừa ý vừa mắt, trước là bông phèng, sau là sát sạt, quên mất người yêu, quên cả chồng, con mà hóa ra lẳng lơ. Như thế, đâu phải là tình yêu, là trồng cây tình? Sự dại dột, thoải mái ấy chỉ làm giảm giá trị, nhân cách của người phụ nữ. Ngay những kẻ trai lơ khi “cưa” được ai nhanh chóng, lả lơi như vậy, sẽ vừa chiếm đoạt cả tình lẫn thân xác của “con mồi”, vừa ngay lập tức khinh rẻ, coi là thứ rẻ tiền để chơi bời, thỏa mãn tình dục chứ nào có tình nghĩa gì đâu. Con tim, tình yêu mà lỏng lẻo, đặt nhầm chỗ sẽ là sự vung vãi, phung phí tình yêu, giá trị con người của mình để đổi lấy nỗi bất hạnh.

Đến với tình yêu, không thể là cuộc chơi, trò chơi giải trí, càng không thể vì nỗi niềm, mối “hận” nào đó rồi buông xuôi cho “nó” muốn đến đâu thì đến. Như vậy, có khác gì con thiêu thân, tự mình hủy hoại mình. Như thế là không biết tự thương, tự quý bản thân mình, sẽ mụ mị không còn biết yêu thương ai nữa, sẽ là người đã đánh mất tình yêu.

Tình yêu rất cần tới sự tỉnh táo và dũng cảm. Tỉnh tảo để vun đắp, bảo vệ tình yêu và người yêu thương của mình. Dũng cảm để vượt qua khó khăn, uẩn khúc ngáng trở tình yêu của mình. Dũng cảm để có niềm tin, lòng tin vào tình yêu, người yêu mình. Trái ngọt và hoa thơm sẽ trổ ra từ những phẩm chất ấy.

Đường tình thật nhiều nẻo. Cây tình đâu đâu cũng mọc, cũng được nâng niu ươm trồng. Vì đấy là thứ cây ở trên đời mà người lành mạnh, bình thường ai ai cũng có và không thể thiếu. Loại cây ấy, mọi người, từng người phải tự tay chọn hạt, chọn giống ươm trồng và chăm nom đúng cách hợp với môi trường sống, điều kiện sống cho cây, của cây thì mới nhận về hoa thơm và trái ngọt tình yêu, không phải hái trái lộn và hoa dại.

Tình yêu không bao giờ cũ, không có hình mẫu, không ai giống ai. Chuyện kể về tình yêu mãi mãi không bao giờ giờ hết, không thừa. Với tình yêu, ít nhất cần có câu này: “Biết yêu thì có tình yêu đẹp”.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tình yêu không vị kỷ

    10/08/2018Chungta.comMột cô bé trông lam lũ , đứng tần ngần trước cửa một trường học Chủ nhật của Nhà Thờ. Cô bé muốn được vào học mà không có đủ tiền. Vị Mục sư nhìn thấy thương cảm cầm tay em bước vào và nói với Thày giáo hãy cho em được học như các Trẻ em khác...
  • Tình yêu lớn lên trong cãi vã

    18/05/2015Đỗ Quyên (dịch)Tình yêu chín muồi có lòng tin không gì có thể phá hủy. Đối với người thường xuyên mắc sai lầm, tình yêu là lòng tin. Yêu là tin vào mọi việc, tin vào cái tốt nhất, dù người tình có mắc sai lầm một ngàn lần, thì tình yêu vẫn tha thứ họ và yêu họ một ngàn lẻ một lần...
  • Các loại tình yêu

    21/09/2014Hầu hết chúng ta khi nghe từ “tình yêu” thường nghĩ ngay đến thái độ của một người đàn ông với người con gái chưa chồng. Đây chắc chắn là một dạng tình yêu rất thực và hiển nhiên. Nó không chỉ là chủ đề của những vở kịch lớn, những bộ phim Hollywood, và tiểu thuyết lãng mạn. Nó còn là một trong những biểu hiện cơ bản của đời sống vợ chồng, của sự ràng buộc dài lâu giữa hai người biến họ thành một thể xác. ...
  • Chuyện tình yêu và lý trí

    23/07/2014Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm...
  • Suy ngẫm về tình yêu

    14/02/2009Nguyễn Tất ThịnhTình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần mỗi người đang sống. Ở đó là sự hội tụ của những cảm xúc riêng tư nhất, con người nhất với tất cả những lý do mong chờ, tìm được sự khao khát tuyệt đỉnh về những điều đẹp đẽ, những điều khiến người ta THÁNH THIỆN hơn bản thân họ rất nhiều...
  • Trong tình yêu chậm mới đẹp

    10/05/2008Vệ GiangTốc độ của cuộc sống qua ngày càng nhanh, đó là tốc độ, của cuộc sống công nghiệp, người ta đi nhanh làm nhanh, nghĩ nhanh, đồng tiền quay vòng vì thế thì mới giàu nhanh… mọi người phải nhanh hơn, đặc biệt là các bạn trẻ phải năng động để thích nghi với cuộc sống, điều đó là tốt nhưng không ít bạn đã sai lầm khi áp dụng “ tốc độ” ấy vào tình yêu.
  • Để duy trì tình yêu bền vững

    05/12/2005N.T theo Woman’s dayCuộc sống lứa đôi thường không tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn, điều quan trọng là bạn biết cách chế ngự chúng để hạn chế tối đa những đáng tiếc có thể xảy ra. Cách giải quyết hậu quả nhất để thắt chặt tình cảm vợ chồng cần dựa trên ba nguyên tắc...
  • xem toàn bộ