Về sóng hấp dẫn
Gần đây nhất các nhà khoa học Âu Mĩ đã tìm thấy chứng nghiệm về 'sóng hấp dẫn' ! Vĩ đại thay!!! Từ đây Nhân loại mở thông cửa bước vào tim hiểu được hơn cả Vũ Trụ là Tạo Hoá ! Tôi cũng đã viết một số bài vêg Vũ Trụ quan! Nhưng sau sự kiện này thêm nhiều khai sáng. Hôm nay tôi viết cảm xúc của mình...
Trong 'Thuyết Tương đối rộng' A.Einstein cho chúng ta một tưởng tượng tuyệt vời ( khác với thuyết cơ học cổ điển Newton - không gian có sẵn và phẳng ) rằng: nếu coi không gian như một tấm vải rộng và cong vô hạn căng ra, thì mỗi một thiên thể là nằm trên đó. Khi chúng đủ nặng ( nghĩa là tiềm năng về lực hấp hẫn của chính nó ) sẽ làm 'chũng' xung quanh chỗ vải mà thiên thể đó tại vị! Hễ thiên thể đó chuyển động, thì xung quanh nó xao động tạo ra 'sóng hấp dẫn' có thể cuốn vào đó những thiên thể khác nhỏ hơn / hoặc vùng 'sóng' đó tương tác 'nhận thấy được' với thiên thể nào đó trong phạm vi gần ! Dĩ nhiên khi thiên thể đó chuyển động thì 'sóng hấp dẫn' của nó cũng lan toả ( dạng xoắn, gây nên các 'dư lực / dư chấn' lên nền 'tấm vải - không gian' rộng lớn nên chứa đựng những thông tin từ thuở ban đầu của thiên thể đó ( khi chúng được sinh ra và chuyển động - tất nhiên là thế ! ).
Như vậy đặc tính của 'sóng hấp dẫn'( được xem như chứa đựng thông tin cội nguồn và quá trình chuueern động của mọi vật thể ) là :
- . Sinh ra tức thì khi vật chất được sinh ra, cùng với sự chuyển động của nó
- . Lan toả tức thì ra không gian xung quanh khối vật chất đó, lực yếu dần cùng với khoảng cách từ khối vật chất
- . Có dạng hình xoắn, lại do quỹ đạo chuyển động của thiên thể nên dạng xoắn đó hình dung như 'lốc' như trường xoắn 'toocxy'
- . Tốc độ lan truyền của 'sóng hấp dẫn' là tốc độ ánh sáng + với 1 giá trị nào đó ( chứ không thể là vô hạn )
- . Không chỉ là 'lực hấp dẫn' mà khi là sóng thì mang thông tin về quá khứ / hiện tại / tương lai của vật chất
Nếu chưa hiểu sóng hấp dẫn là gì, hãy xem clip này!
Việc các nhà khoa hõ Âu Mĩ vừa tìm ra chứng nghiệm của 'sóng hấp dẫn' sau gần 100 năm, đã giải thích được nhiều giả thuyết vĩ đại về Vũ Trụ ( Big Bang / Black Hole...) .... Nhưng cho chúng ta đi tiếp những suy tưởng vĩ đại và khôn nguôi về Tạo Hoá ( được xem là Đấng Toàn Năng cùng với cơ chế vận hành Vũ Trụ như thế nào )....
Ví dụ suy tưởng :
- Không gian 'cong' là sự thật, đồng thời 'sóng hấp dẫn' lớn hơn bận tốc ánh sáng một 'lượng tử @' nào đó, lại có dạng xoắn....nên tồn tại 'tunel không gian' sẽ là có thật ! Do vậy nếu có phương tiện nào đi nhanh như vậy sẽ đi ngược xuôi quá khứ - tương lai trong khoảng thời gian 'sống hiện tại' của chính mình. Do đó có 'cơ hội sửa chữa hiện tại của mình' !!!!
- 'Sóng hấp dẫn' lan nhanh như thế cùng với sự chuyển động của vật thể! Nên ở vị trí khác đâu đó trong 'nền tấm vải không gian' nếu có Ai đó, hay máy thu tuyệt đỉnh sẽ bắt đc thông tin 'chưa xảy ra của vật thể' ( nghĩa là dự đoán được tương lại của nó ). Hẳn chỉ có thể là Tạo Hoá mà thôi ( nhưng Ngài 'không nói trước tương lai' cho Ai cả - để nó trôi trong quy luật phổ quát )
- Mới thêm hiểu rằng các nhà bác học vĩ đại nhất khi nghiên cứu đến tận cùng vĩ mô và vi mô đểu đồng thanh tin có Thượng Đế - khởi lập Vũ Trụ, biết trước mọi điều...Ngài 'vẩy trước' lên tấm vải không gian đó loại 'vật chất lượng tử @: vô ngã / vô hướng / vô cùng' từ đó các khối vật chất - thiên thể sinh thành / chuyển động / tương tác....
- Có 'sóng hấp dẫn' nghĩa là tồn tại loại vật chất '@' : đó là đầu tiên, là nền mãi mãi trong Vũ Trụ....và bị xáo động cùng với sự hình thành và chuyển động của các vật thể lớn hơn sau này ( khi đó từ chúng mới sinh ra sóng điện từ, ánh sáng... ). Chỉ khi '@' xáo động thành sóng thì các nhà khoa học mới 'đọc tiếp' được Vũ Trụ
- Vậy thì 'cái' vật chất hay thiên thể nào đầu tiên được tạo ra! Đến câu hỏi này thì vẫn là giới hạn của tư duy! Nên các nhà bác học lỗi lạc nhất đều đành phải giả định Thượng Đế / Tạo Hoá một hôm 'thức dậy' đấm tay 'thụp' một cái trên cái 'nền vải không gian cong và vô hạn' như Einstein tưởng tượng, gây ra 'cú xáo động đầu tiên' có tác dụng dồn tụ muôn hạt '@' trong đó làm nên một 'hố đen' cực kỳ khổng lồ! Đến khi Thượng Đế nhấc tay lên thì chúng 'Big Bang' ....Từ đó làm nên những vật thể đầu tiên và giải thích không gian / thời gian là vô hướng ...
Tạm thế đã!!! Trí tuệ Nhân Loại cũng có chí hướng vĩ đại không kém ý ngẫu nhiên thuở đầu của Thượng Đế !
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/20147 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh