Thông minh và ngu đần

09:38 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Giêng, 2006

Thông minh và ngu đần

Có lần Béc-na Sô tâm sự với mấy người bạn tại nhà riêng của mình:

- Đàn bà thường hay chậm chạp và kém thông minh. May mà nhược điểm ấy được cái nhanh nhẹn và thông minh của cánh đàn ông bù đắp!

Không ngờ lúc ấy vợ ông đi qua tình cờ nghe được. Bà gắt toáng lên:

- Phải, chính vì đàn ông thông minh cho nên ông mới lấy được tôi, còn đàn bà ngu đần cho nên tôi mới vớ phải ông!

Nhà văn cười xòa, xin lỗi.


Đặt tên cho chó

Có lần, một thiếu nữ rát hâm mộ nhà văn Béc-na Sô gửi thư đến xin phép dùng tên ông để đặt tên cho con chó nhỏ của mình.

Nhà văn liền trả lời:

- Tôi hoàn toàn cảm kích trước yêu cầu của bạn. Nhưng dù sao thì bạn cũng phải hỏi ý kiến của con chó đã chứ!


Phụ nữ thường không viết được truyện trinh thám

Có người hỏi Béc-na Sô:

- Ông có nhận thấy rằng hầu như không có phụ nữ nào là nhà văn viết truyện trinh thám không?

Nhà văn đáp:

- Ồ có gì lạ đâu. Phụ nữ thường không có đủ kiên nhẫn để giấu kín kẻ thủ phạm đến cuối truyện!

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Làm đàn ông thật khó

    05/04/2017Hà PhươngNếu bạn để cô ấy ở nhà và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi cuộc sống đầy khắc nghiệt, bạn thật gia trưởng...
  • Tư duy

    02/06/2014B. B sưu tầmCó 3 con chim đậu trên một cành cây. Người thợ săn bắn rơi 1 con, hỏi còn lại mấy con?
  • Sếp tôi dùng chữ

    08/04/2014Nguyễn Văn TưngCó lẽ đã từng một thời sống ở khu tập thể cao su, xà phòng, thuốc lá gọi tắt là cao xà lá nên sếp tôi trở thành bậc thầy trong việc ghép tắt các từ, đại loại như điều nghiên… nhưng những cặp từ của sếp thuộc loại quái ngôn hơn nhiều...
  • Các con số … không biết nói!

    07/09/2006Tin TinTrong 5 năm qua đã phát hiện 12.300 cán bộ tham nhũng, gây thiệt hại 2.200 tỉ đồng, 5.000 chỉ vàng (tương đương 4.000 tỷ đồng) và 4.900 hécta đất...
  • Thơ với cuộc đời

    22/12/2005Lão HạcCó một nhà thơ nhiều tài năng, trẻ trung, thích sống tự do, không chịu ràng buộc của gánh nặng gia đình. Trong những ngày tháng “tươi đẹp” ấy, anh in một tập thơ dày cộm...
  • Ngôn ngữ của luật sư

    16/12/2005Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống:
    - Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào?
  • Châm ngôn mới

    12/12/2005Bội BộiNguyên nhân chính của mọi rắc rối trên thế giới này là: những người ngu ngốc thì lại đoan chắc về mọi thứ con những người thông minh thì lại chứa đựng toàn những nghi ngờ...
  • Ý kiến độc đáo

    06/12/2005Vũ Đình ThiHội nghị bàn về nguyên nhân tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng được các giới thảo luận sôi nổi. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng nguyên nhân của tham nhũng 80% là do các quan chức chi vào việc "chơi hoa, vờn nguyệt" và chỉ 20% số tiền chi vào việc xây nhà, sắm sửa, nuôi vợ con...
  • Tiền

    26/11/2005Bội Bội“Tiền bạc không mua được hạnh phúc”. Nhưng nó được dùng để trả lương cho một lượng nhân viên khổng lồ đang làm công việc nghiên cứu này.
  • Nhật ký cơ quan Đ…

    23/11/2005Phương LiênBuổi Sáng
    7h 30: Tiết mục “Chào buổi sáng” (uống nước trà và tán gẫu)
    8h 30: Tất cả bắt đầu vào vị trí. Anh A lên mạng “cập nhật” tin tức mới...
  • Suy luận

    04/11/2005Bội BộiAi nói rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc là vì họ không biết mua ở đâu thôi...
  • xem toàn bộ