Nhóm lợi ích?!
Từ những nghiên cứu các vụ tiêu cực, tham nhũng có tổ chức gần đây, các chuyên gia đã kết luận là “lợi ích nhóm” ở Việt Nam đang khá phổ biến và gây hậu quả nghiêm trọng đến phát triển đất nước. Bức tranh xã hội bi hài do ảnh hưởng của việc tiền, quyền quyện vào nhau tiêu cực ấy được tác giả Thiện Đạo minh họa như dưới đây...
.
Xã hội hình thành, lại mang tính kinh tế trong mọi hoạt động thường xuyên với quy luật của cạnh tranh và khan hiếm, thì mưu cầu lợi ích là tất yếu , phổ biến.
.
Nên cách nói 'lợi ích nhóm' là sự bày tỏ 'khôn giảo' của người làm chính trị lọc lõi! Vì đề cập đến phạm trù lợi ích hiển nhiên mà mọi người, mọi giới, mọi cộng đồng đều có và sự liên minh đồng lợi ích để giữ và gia tăng cũng là lẽ thường trong đời sống xã hội! Vì thế , tuy có phát biểu về nó - dù như có bức xúc , nhưng chung chung, mơ hồ, có ý làm loãng đi tính nghiêm trọng, rất đặc thù của việc đó sinh ra bởi cơ chế quyền lực quản lý trong hệ thống Nhà nước ! Cách 'giảo ngôn' đó cũng là một sản phẩm văn hoá ứng biến cộng hưởng giữa kiểu trí thức 'Trạng Quỳnh' xưa và kiểu 'quan trường' nay!
.
Vì lẽ đó cũng sẽ sinh ra những sản phẩm phụ là 'trào lộng' kiểu 'dân gian' - từ dân : rất nhanh và lan rộng lâu bên trong dân chúng, nghe được thành thơ như dưới đây- ai cũng biết LỢI ÍCH NHÓM là gì, từ đâu ( thực chất là 'ĐINH ĐIỀN TIỀN TRIỆN' thuộc DÂY '4 Ệ' ( quan hệ / hậu duệ / đồ đệ / tiền tệ ))!
.
.

.
Nhóm lợi ích' là thế nào ?
Nhỏ to cả lũ đi vào hỏi Quan
Ai nào mà chẳng tính tham
'Đinh điền tiền triện' dễ gian lợi quyền ....
'Đinh' là nhân sự dây liền
'Điền' là trụ sở gắn nền 'ngôi sao'
'Tiền' là ngân sách rót ào
'Triện' là con dấu Sếp cao 'ban' làm
Từ chợ cho chí nơi sang
Dân tuy 'Thượng đế' chịu ngàn món chi
Nuôi bao công chức béo phì
Họ là 'đày tớ' trị vì 'chỗ ngon'
.
Nói mồm thương nước thương non
Nhưng mà liêm chính chả còn 'cục xương'
Những ai cứ giữ phận thường
Khổ không chịu nổi, tìm đường cầu Quan
.
' 4 Ệ' giữ cửa cả dàn
Khẩu hiệu 'dân biết dân bàn' treo cao
'Quy trình' Voi biết đi sao ?
'Lỗ kim' khéo đến thì thào cảm thông
Anh này chị nọ ắt xong
'Phong bì' cho đám 'hội đồng' làm ăn
Ngày xưa lập nhóm đi săn
Ngày nay lập nhóm để làm việc công
Nhưng 'đinh điền tiền triện' của Ông
Quân thần '4 Ệ' lợi không ra ngoài
Hơn được có thể là ai ?
Tức cười cho kẻ nói dai mù mờ
Hỡi kẻ khôn dại ngu ngơ
Biết thì dễ sống nếu nhờ 'nhóm ta'
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên Cẩn