Cảm xúc lạ với 500 ngày yêu

02:42 CH @ Chủ Nhật - 08 Tháng Mười Một, 2009

Mở đầu bằng Summer (mùa hè) và kết thúc bằng Autumn (mùa thu), nhưng đây lại không hẳn là mùa trong năm mà là tên của hai cô gái, câu chuyện phim bàng bạc màu sắc của sự lãng mạn, đầy ắp những cảm xúc của nhân vật. Có lẽ nó sẽ không thích hợp với những ai thích sự sôi động, thích tiết tấu nhanh và đó cũng là lý do có hai luồng ý kiến với bộ phim này: hay và dở...

Câu chuyện tình của một chàng trai và một cô gái, nhưng nó lại đi ngược mô típ thông thường về cảm xúc của hai giới. Chàng trai thì ủy mị, còn cô gái thì mạnh mẽ. Chàng trai thì nghiêm túc với quan niệm về tình yêu, còn cô gái lại phóng khoáng trong việc coi tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời. Tuy vậy, họ vẫn bị cuốn vào nhau với đầy đủ cung bậc của ái tình: đam mê, giận hờn, đau khổ…

Bằng việc mổ xẻ cảm xúc của chàng trai, đạo diễn đồng thời cũng tạo nên những sức hút từ phía cô gái. Đó là một cô gái xinh đẹp, thông minh, sâu sắc và đặc biệt đồng điệu với thế giới tinh thần của chàng trai. Điều đó lý giải vì sao nhân vật nam lại yêu một cách sâu sắc và mãnh liệt như thế. Thế giới quan xung quanh nhân vật thay đổi theo cảm xúc của anh ta. Nó sẽ màu hồng khi tình yêu thăng hoa và nó trở nên xám xịt khi tình yêu mất đi.

Có gì khác nhau giữa hai thế giới của đàn ông và đàn bà khi yêu? 500 ngày yêu cho thấy rằng đàn ông cũng đa cảm và yếu đuối trong tình yêu. Đôi khi họ còn yếu đuối hơn cả phụ nữ, chỉ có điều với vẻ mạnh mẽ bên ngoài, họ khéo che giấu cảm xúc hơn phụ nữ và không bao giờ thổ lộ mà thôi.

Không khó lý giải khi mà người xem phim cảm thấy khó chịu và thắc mắc với một cái kết như của 500 ngày yêu: tại sao nhân vật nam yêu nhân vật nữ sâu đậm như vậy và ngược lại, nhân vật nữ cũng đồng cảm với nhân vật nam đến thế, họ đã cùng nếm trải sự mãnh liệt của tình yêu mà cô gái lại đang tâm rũ bỏ chàng trai để ra đi. Chẳng có lý do gì cụ thể của việc cô gái quyết định bỏ chàng trai. Họ vẫn yêu nhau và vui vẻ với nhau cho đến khi cô gái nói lời chia tay và đi lấy chồng, mặc cho chàng trai với cả thế giới như đang sụp đổ...

Cách xây dựng bộ phim của đạo diễn là: đã là cảm xúc thì hãy để cảm xúc trả lời. Phải chăng mọi cái đều là định mệnh? Tình yêu đến và đi đôi khi không thể lý giải được. Có lúc ta tưởng rằng có thể thay đổi được một người nào đó nhưng hóa ra lại không. Cũng giống như chàng trai, anh đã luôn nghĩ rằng mình có thể thay đổi quan niệm của cô gái bằng tình yêu mãnh liệt của anh, nhưng cuối cùng thì anh cũng không giữ được người anh yêu.

Chuyện phim tưởng chừng vô lý nhưng hóa ra lại rất thực trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ vì lý do này mà phim đã nhận được sự quan tâm rất cao của giới phê bình điện ảnh Mỹ, đồng thời đạt được doanh thu 28 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất chỉ 7,5 triệu USD.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Ngày Valentine: "Ngày Tình Yêu"

    14/02/2019J.B. Huỳnh Mai TrácNgày 14 tháng 2 là ngày lễ Valentine, ngày lễ của những tình nhân đang yêu nhau thắm thiết. Họ gửi cho nhau những tấm thiệp với lời lẽ yêu đương nồng cháy hoặc những cánh hoa hồng rực rỡ tượng trưng cho tình yêu. Trong dịp này người ta thường kể lại câu chuyện tình của quận công d" Orléans.
  • Yêu Hiểu

    07/02/2017Thảo Hảo“Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu. Ừ thì cái gì cũng có giá của nó thôi. Không “hiểu” và không “yêu” khi nghiên cứu, thì suốt đời bao nhiêu tên tuổi cũng chỉ lẫn lộn, na ná nhau...
  • Yêu thương những gì không giống mình

    27/08/2015Nguyễn Vĩnh NguyênRằng, ở đâu đó trên mặt đất này, có một con mèo đực và một con mèo cái đã hợp tác với một anh chàng thi sĩ làm cho một chú hải âu con biết bay. Và quan trọng hơn, “họ” đã làm cho một con chim nhớ mình là chim, chứ không phải là… mèo!
  • Tình yêu

    29/10/2014Nguyễn Khắc NhoMỗi người từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, ai mà chẳng cảm nhận thấy đã biết bao nhiêu lần được người khác yêu quý và mình đã yêu. Những người thân yêu đã sinh ra mình, nuôi nấng, chăm lo, vỗ về, che chở, gắn bó, sung sướng có nhau, khó khăn hoạn nạn có nhau, từ lúc ấu thơ đến khi nhắm mắt xuôi tay... với tình yêu ruột thịt...
  • Các loại tình yêu

    21/09/2014Hầu hết chúng ta khi nghe từ “tình yêu” thường nghĩ ngay đến thái độ của một người đàn ông với người con gái chưa chồng. Đây chắc chắn là một dạng tình yêu rất thực và hiển nhiên. Nó không chỉ là chủ đề của những vở kịch lớn, những bộ phim Hollywood, và tiểu thuyết lãng mạn. Nó còn là một trong những biểu hiện cơ bản của đời sống vợ chồng, của sự ràng buộc dài lâu giữa hai người biến họ thành một thể xác. ...
  • Tình yêu và tình dục

    18/04/2014Sưu tầmTình yêu quá nhiều lần bị lép vế trước tình dục. Nó dày công vun xây những tình huống lãng mạn tuyệt vời và rồi đùng một cái tình dục ló mặt ra làm lâu đài tình linh thiêng kia tan ra như bong bóng xà phòng...
  • Ngân hàng tình yêu

    22/10/2012Nhà tâm lý học Trịnh Trung HòaKhông ít người tưởng rằng việc ta yêu ai hay ghét ai là do ý muốn của mình, hay nói khác đi do lý trí chúng ta quyết định. Nhưng thực ra trong chuyện này, lý trí không giải quyết được gì, vì tình cảm có quy luật riêng của nó. Tuy nhiên khi nói đến những điều này chúng ta thường cảm thấy rất mơ hồ, đôi khi rối như mớ bòng bong. Nhưng từ khi lý thuyết ngân hàng tình yêu (love bank) của Williams Harley, nhà tâm lý học hiện đại người Mỹ, nguyên nhân yêu, ghét mới được lý giải rõ ràng, nhiều chuyên gia tâm lý đã áp dụng nó vào việc cứu vãn hôn nhân...
  • Siêu hình tình yêu - Siêu hình sự chết

    22/09/2009Arthur SchopenhauerSchopenhauer thường hay nói: "Tôi không phải là ông thánh". Và lời tuyên bố này chả có gì là tự hạ. Sự mâu thuẫn giữa nhân cách và tác phẩm do đó được bù đắp bằng sự hòa hợp giữa tác phẩm với đặc tính tri thức của tác giả, với đường nét của thiên tài của ông. Và, đối với Schopenhauer, sự hòa hợp này là điều thiết yếu, vì theo ông, nhân cách tri thức, chứ không phải nhân cách đạo đức, tạo ra con người hơn người.
  • Khi đàn ông yêu

    14/05/2009Phan AnĐàn ông thỉnh thoảng cũng có yêu. Yêu là chết trong lòng một ít. Đàn ông thỉnh thoảng cũng chết như đàn ông thỉnh thoảng uống rượu say...
  • Khát vọng Tình yêu & Hạnh phúc

    17/12/2008Nguyễn Khắc NhoTrong cuộc sống hàng ngày, ai mà chả mong mình được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Lời chúc muôn thuở của con người mãi mãi vẫn là chúc nhau mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Thế nhưng thử hỏi tình yêu là gì, hạnh phúc là gì, vì sao con người lại chúc nhau và mong mỏi thiết tha đến thế?
  • Yêu tốc độ rất khó thành công

    12/05/2008Đại đức Thích Đức Thiện“Rất khó” chứ không phải là “ không thể”. Đông tây kim cổ đã có vô số mối tình yêu tốc độ thắng lợi rực rỡ , “một ngày lên ngãi”, như công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử, Công chúa Quỳnh Nga và Thạch Sanh ở Việt Nam…v.v.. trong sáng, còn nay “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”, bao giờ cho đến ngày xưa?
  • Sức cám dỗ của tình yêu công sở

    07/01/2008Trịnh Trung HòaTại sao cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này lại phải lòng một ông già hơn cô đến vài chục tuổi? Tại sao người đàn ông có vợ trẻ đẹp như thế lại đi ngoại tình với một bà nhan sắc đã phai tàn? Thế nhưng những chuyện tương tự đầy bí ẩn của tình yêu vẫn thường xảy ra trong cuộc sống mà không sao lý giải được, khiến người ta đành tặc lưỡi: Tình yêu mà...
  • "Diễm" cuối cùng: "Mãi yêu Trịnh Công Sơn"

    06/01/2008Dương Thúy"Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…” - Diễm của nhạc sĩ họ Trịnh khiến người ta hình dung đến bóng dáng của người con gái nhỏ bé, mong manh và người ta gọi Lương Hoàng Anh là “Diễm”. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng có một bài, rằng: “Diễm cuối cùng đã lên xe hoa”. Không biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có coi Hoàng Anh là “Diễm” không? Và nghe đâu “Diễm” là người con gái có thật! Nhưng tôi cũng như… người ta, xin tạm gọi Hoàng Anh là “Diễm”, “Diễm cuối cùng” của Trịnh Công Sơn!
  • Yêu - từ A đến Z

    04/12/2007A - (Absolutely amaze) - Luôn chứng tỏ sự tôn sùng tuyệt đối của bạn với đối phương. Hãy để họ biết điều đó qua những cách cư xử “không giống ai” của bạn. Bạn yêu chính bản thân người ấy, dù họ là ai. Tránh coi những hành động yêu thương của đối phương như điều nghiễm nhiên phải có...
  • Yêu người tám-ít-xì!

    23/11/2007Nguyễn Vĩnh Nguyên8X đang là một tính từ chỉ sự năng động của những người trẻ thế hệ mới nói chung, nó vượt ra ngoài cái khung thời gian những năm 80 của thế kỷ trước những tiền lệ. Vì nói rằng đấy là những người sinh những năm 80 của thế kỷ trước thì cũng có gì đó đã rất… xưa và quá khứ rồi. Khốn thay cho những kẻ sống vắt ngang qua hai thế kỷ, hai thế hệ sau sẽ nhắc đến lý lịch trưởng thành của họ nghe cứ như xa lăng lắc!
  • Phú Quang: Vẫn còn nhau, mùi hoa sữa mùa yêu…

    28/12/2006Hòa AnHơn ai hết, nhắc đến Phú Quang là nhắc đến những ca khúc trữ tình, nhất là các bài hát về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi. Về lại phố xưa, Mây xưa, Bâng quơ, Thương tâm tóc dài ơi, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Trong ánh chớp số phận...
  • Sức hút tình yêu

    13/02/2006Liên HàNhư sức hút tự nhiên của hai điện cực trái dấu, phe áo dài và phe tóc ngắn bị "hút" về phía nhau để mà tò mò, muốn khám phá, rồi… chẳng hiểu sao trái tim bạn rung lên và một ánh mắt, nụ cười hay một lời khen tặng mang hàm ý mơ hồ…
  • Phương Tây cũng yêu chân thành nghiêm túc

    15/01/2006Bích Dậu thực hiệnTừ xứ sở sương mù, cô bạn Minh Lê, đã cùng Tuổi Trẻ Online trao đổi những suy ngẫm, nhận định rất riêng về tình yêu, về gia đình... Lê giúp chúng ta hiểu hơn: người trẻ phương Tây có nhiều người rất coi trọng tình yêu và yêu nghiêm túc...
  • Công việc và tình yêu

    15/10/2005Ngọc LanLàm thế nào để chú chuột tham lam mang tên công việc không thể ngang nhiên gặm nhấm nham nhở chiếc bánh kém Tình yêu, bằng hàm răng nhọn hoắt và bộ móng vuốt sắc nhọn mà người ta quen gọi bằng những cái tên như họp hành, đi công tác xa, làm thêm giờ…
  • xem toàn bộ