Ước mơ của tuổi 42...

08:24 SA @ Thứ Ba - 25 Tháng Chín, 2012

Ai cũng mơ thế này thì TIỀN NHÂN nơi chín suối sẽ mãn nguyện lắm thay! Hãy dành vài phút để có những ước mơ đẹp mỗi ngày...


Kỳ nghỉ lễ đã đến gần rồi. Mình viết nốt status này thôi nhá. Các bạn hãy cùng mình 15 phút nghĩ về đất nước Việt Nam thân yêu này!!!

Đã là năm thứ 37 đất nước ta độc lập, Tổ quốc ta thống nhất. Thế nhưng, chúng ta thấy hãy còn bề bộn những vấn đề mà một công dân có trách nhiệm, có ý thức của một quốc gia độc lập thật sự mong mỏi phải có đột phá:

  • Duy trì tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống lịch sử để giữ vững từng tấc đất, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  • Vực dậy đạo lý, kỷ cương, tình thương yêu con người, tinh thần học thuật dựa trên khoa học... bằng nền văn hóa mới, một xã hội dân sự hoàn thiện, được công nhận có đầy đủ các quyền tự do và quyền phát triển của con người
  • Một thiết kế mới về lý thuyết và thực tế về giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội
  • Hệ thống thực thi pháp luật nghiêm túc, đủ mạnh để tiêu diệt tham nhũng và các hình thức lạm quyền, đặc quyền đặc lợi khác ngăn chặn không cho thâu tóm, bòn rút đến rỗng ruột các nguồn lực dành cho phát triển đất nước.
(FB Bùi Quang Minh, 29/4/2012)
Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Vài điều tôi suy nghĩ nhân ngày 30-4

    31/01/2012Bùi Quang MinhLà một công dân, bạn hãy dành thời gian cùng tôi trả lời những câu hỏi của dân tộc ta: Chiến tranh đã qua đi, tôi và các bạn sẽ phải làm gì để ngẩng cao đầu trước lịch sử, trước thời gian, trước tổ tiên, trước con cháu chúng ta? Giờ đây "kẻ thù" của dân tộc Việt Nam là gì?