Toả sáng đời đời
Trong lịch sử thế giới từ cổ đại đến ngày nay, có những danh nhân toả sáng đời đời như những thiên sơn sừng sững ngày ngày chói lọi cùng thái dương. Các thế hệ hậu sinh kế tục nghiên cứu, suy ngẫm, luận bàn về cuộc đời và sự nghiệp họ không ngừng ngơi tựa suối chảy về sông. Thời đại nào cũng nhìn thấy ở danh nhân cách giải quyết vấn đề đương đại. Các anh hùng hào kiệt rút được từ sự nghiệp danh nhân những bài học bổ ích.
Việt Nam chúng ta qua mấy ngàn năm lịch sử, chưa bao giờ là một nước lớn về địa dư hay dân số. Văn hoá Việt Nam dù sâu đậm vẫn không thể sánh độ dày các nền văn minh làm nên tiến hoá loài người như Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa, Ấn Độ, Hy La...
Chúng ta chưa hề là cường quốc theo nghĩa có sức tác động đến địa chính trị toàn cầu hay làm đổi thay cách nhìn thế giới, ít nhất cho đến Điện Biên 54 và toàn thắng 75 nhất thống sơn hà - tóm lại tới thời đại Hồ Chí Minh.
Những ngọn thiên sơn thì lịch sử Việt Nam không thiếu. Hồ Chí Minh vươn lên lập nghiệp từ nền những đỉnh cao ấy. Người Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau dù không mảy may xa rời truyền thống khiêm nhường của ông cha, hoàn toàn có thể hãnh diện chính đáng với Bác Hồ kính yêu, người con kiệt xuất của đất nước, vị kế thừa và phát huy xuất sắc cốt cách dân tộc quyện hoà trong tinh hoa nhân loại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hội tụ những nét tinh anh không chỉ của người Việt Nam ta mà của con người mọi phương trời, mọi thời đại: Quên mình vì nghĩa cả, tận tụy với cộng đồng, yêu nước đậm đà, anh hùng cách mạng, nhân văn cao cả, kính già yêu trẻ, quan tâm đến những kẻ yếu hèn, đặt lợi chung trên lợi riêng..., siêu việt về trí tuệ và bình dị trong sinh hoạt, thông minh cần mẫn trong lao động, dũng cảm kiên cường khi chiến đấu và uyển chuyển nhuần nhị lúc xử thế đối nhân...
Chính vì vậy, mọi lứa tuổi trẻ cũng như già, mọi lớp người vùng xuôi hay miền ngược, mọi giai tầng từ bậc trí thức lỗi lạc đến dân cày cuốc bình thường, mọi thành viên thuộc sắc tộc, niềm tin, tôn giáo khác nhau... bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy ở Hồ Chí Minh tấm gương cho mình suốt đời học tập, làm theo.
Hồ Chí Minh không phải là bậc thánh. Bác Hồ là một con người hoà quyện trong nhân dân, sống chết với nhân dân. Sinh thời, Bác không muốn ai đương thời cũng như hậu thế tôn sùng Người như phụng thờ thần thánh. Suốt đời Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là giành độc lập về đất nước, mang tự do, hạnh phúc đến nhân dân.
Bác phấn đấu, hy sinh trọn vẹn vì mạnh giàu của Tổ quốc. Bác tuyệt nhiên không màng công danh phú quý. Cả đời chỉ mấy nếp áo vải, đôi dép giản đơn và sách. Bác hằng ước ao khi sự nghiệp dân tộc hoàn thành, được lui về mái nhà tranh nơi phong cảnh đẹp, đọc sách, trồng cây, sáng xuống suối câu cá, chiều lên đồi chơi với trẻ.
Đức độ ấy khiến không chỉ các thế hệ người Việt chúng ta, mà hàng chục, hàng trăm triệu người trên thế giới ngưỡng mộ Hồ Chí Minh, tìm thấy ở Hồ Chí Minh tấm gương hành động mẫu mực và nhân sinh quan tuyệt vời. Niềm hãnh diện của chúng ta về Bác Hồ còn ở chỗ đó: Bác đi xa rồi mà qua tấm gương Bác để lại, vẫn góp phần thăng hoa dân tộc trong bạn bè bốn biển năm châu.
Đạo đức Hồ Chí Minh là di sản văn hoá phi vật thể vô cùng quý báu của dân tộc. Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mãi mãi sau này kế thừa và phát huy di sản. Mỗi người ra sức học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi gia đình tâm thành truyền lại cho con, cháu di sản tinh thần ấy không chỉ như quốc bảo mà còn như gia bảo của chính mình.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường