Tình yêu thời @

09:06 SA @ Thứ Tư - 28 Tháng Năm, 2008

Tạp chí “ Femme Actuelle”, một tạp chí lớn ở Pháp dành cho phụ nữ, xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, số ra tháng 12 năm ngoái, có đăng kết quả một cuộc điều tra tế nhị do tạp chí này tiến hành: 43,2% đàn ông Pháp cho rằng, họ không nhất thiết phải giữ mối quan hệ duy nhất với người họ yêu. Nghĩa là ngoài mối quan hệ với người yêu ra, họ vẫn “bạn bè” với những cô khác. Nhưng các cô gái thời nay cũng không chịu kém. Trong khi các chàng bỏ quên ở nhà để tìm vui nơi khác, các cô cũng đâu có chịu ngồi vò võ một mình, khi mà bao nhiêu chàng trai khác sẵn sàng đưa xe tới đón đi chơi...

Yêu hai người cùng lúc thời nay là “chuyện thường tình ở huyện”. Thời @ người ta liên hệ với nhau bằng Internet và điện thoại di động vừa nhanh chóng vừa đơn giản hơn ngày trước các cụ gửi thư nhiều. Đã mất công soạn một tin nhắn mùi mẫn, tội gì không gửi đi hai, ba nơi. Tối hôm nay đi chơi với em này, mai lại đi nữa hóa nhàm, trong khi có em khác nhắn tin rủ đi chơi,tội gì không đi cho thay đổi không khí? Thời nay, tìm được chàng trai, cô gái chỉ yêu duy nhất có một người và khước từ các tình yêu khác có lẽ hơi bị hiếm.

Chúng ta biết rằng đặc điểm của tình yêu bao giờ cũng xuất phát từ sự quen biết. Ngày xưa để quen ai đó là điều không hề đơn giản, phải có người giới thiệu hay có “cơ hội trời cho” mới có thể làm quen. Ngày nay để làm quen với 1 người có cảm tình rất dễ. Chỉ cần biết được số điện thoại của người đó là có thể gọi hay nhắn tin được. Không ít trường hợp, nữ chủ động nhắn trước để làm quen với nam. Đó là chưa kể người ta có thể làm quen với nhau trên mạng, “chat” với nhau hàng tiến đồng hồ và sau đó hẹn gặp nhau ở nơi nào đấy. Có lẽ chưa bao giờ để có mọt mối quan hệ tình cảm dễ như bây giờ.

Huyền năm nay 25 tuổi, làm việc ở một công ty liên doanh, cô đã có người yêu, hai gia đình đã đi lại coi như “chạm ngõ”, chỉ chờ ngày cưới. Nhưng trong khi đó lại có anh chàng khác ngấp nghé muốn tìm hiểu. Lẽ ra Huyền phải trả lời song phẳng: “Rất tiếc, anh đến muộn, em đã có người rồi”. Nhưng tự nhiên cô nảy ra ý nghĩa: “ Anh chàng này cũng hay có những mặt hơn hẳn chồng mình sắp cưới. Thì mình cứ quan hệ xem sao. Bây giờ ván chửa đóng thuyền mà, mình vẫn có quyết định lựa chọn”. Thế là cũng xong một tuần, Huyền phải xếp lịch, ngày nào đi chơi với anh này, ngày nào đi chơi với anh kia. Tất nhiên không phải chỉ ngồi ở quán cà phê hay đi long rong ngoài đường, để câu chuyện có chiều sâu tình cảm, họ đưa nhau đến những nơi kín đáo hơn mà thuận tiện nhất là “nhà nghỉ”, chỉ năm chục nghìn, tâm sự thoải mái 3 tiếng đồng hồ. Huyền cảm thấy cả hai anh chàng này có những nét đáng yêu, nhất là từ khi có “cạnh tranh”, chứ không còn “độc quyền” nữa, anh nào cũng có vẻ chiều chuộng Huyền hơn. Sự cố xảy ra vào dịp quốc tế 8/3 cả hai anh chẳng ai bảo ai cùng đến tặng hoa Huyền vào buổi tối, thế là họ chạm trán nhau, trên tay mỗi anh đều có 1 bó hoa hồng biểu tượng của tình yêu. Huyền phải lấy hai cái lọ cắm riêng hai bó hoa, trong bụng chỉ mong một anh về trước cho hai người khỏi phải hằm hè nhau nhưng xem ra ai cũng muốn thi gan xem thằng nào ngồi lâu hơn, để chứng tỏ tình cảm với Huyền sâu nặng hơn. Gần 3 tiếng đồng hồ, Huyền ngồi như tra tấn, nói chuyện với mỗi anh một câu cho công bằng, lại phải giữ mồm giữ miệng kẻo lộ chuyện “ bắt cá hai tay” thì hậu quả không biết thế nào.

Nhưng từ hôm đấy, hình như hai con sư tử đã đánh hơi được sự ăn ở hai lòng của Huyền. Những cuộc đi chơi của họ biến thành những cuộc hỏi cung của công an. Huyền trở thành tên tội phạm nói dối như cuội nhưng thỉnh thoảng lại bị giấu đầu hở đuôi, khiến đối phương nắm lấy khai thác đến kiệt cùng. Huyền đành phải thú nhận trò “ ăn ở 1 dạ hai lòng” của mình. Tuy cuối cùng 1 trong đám cưới với một trong hai anh chàng cũng được tổ chức nhưng ngay trong đêm tân hôn họ đã cái nhau kịch liệt vì anh chàng kia tuy không ai mời đến dự đám cưới với 1 tặng phẩm hơi khác thường.

Đó là chuyện chọn chồng của những cô gái thời nay, còn chuyện chọn vợ của những chàng trai hiện đại e không thể nào kể hết. Bởi vì cái máu tham lam của đàn ông trong chuyện này không phải thời nay mới có mà là cái “ gien” di truyền từ lâu rồi. Ngày nay, tuy luật pháp không cho họ lấy vợ nhiều như ngày trước nhưng họ tìm mọi cách “xé rào”, hợp lý hóa cái chuyện “đa thê”. Có anh cứ yêu mỗi cô vài tháng, có khi cùng một lúc yêu hai, ba cô. Năm nay anh ta gần 40 tuổi ai hỏi bao giờ lấy vợ chỉ cười. Thậm chí có anh sáng đi với cô này, chiều đi với cô khác, tối lại cô khác nữa. Cô nào cũng tưởng anh ta chỉ yêu có mình mình. Có anh quê ở Nghệ An ra Hà Nội học đại học rồi ởi lại luôn không về. Có lần người ta gặp anh vào một cửa hàng điện thoại công cộng gọi 1 lúc cho 5 cô mà cuộc gọi nào cũng tình cảm ướt át dầm dề và kết thúc là cuộc hẹn sát hại nhau trong tuần. Có lần người viết bài này gợi chuyện 1 anh thợ mộc người Hà Tây, làm thuê cho 1 cửa hàng đồ gỗ ở Giảng Võ, anh ta khoe lúc nào cũng có không dưới ba người tình mà toàn sinh viên trở lên. Ban ngày phải làm, nên anh ta phải xếp lịch không khéo chồng chéo lên nhau để các em ghen tuông thì rất mệt. Không thiếu những anh gửi cái hôn qua tin nhắn điện thoại di động cho em này nhưng lại gửi nhầm cho em khác. Vừa mới chia tay xong lại nhắn tin ba ngày nay không gặp nhớ em quá, cuối cùng anh ta phải bán di động đi không dám dùng nữa vì mỗi lần nhầm nhắn tinn là một trận thất điên bát đảo.

Các nghiên cứu về hai giới nam và nữ cho thấy, nói chung giới nào cũng có hiện tượng ăn ở hai lòng nhưng công bằng mà nói đàn ông nói riêng và giống đực nói chung thường tham lam hơn. Đặc biệt những đàn ông có khả năng chinh phục mạnh mẽ hơn thì lòng tham lam cũng tăng lên tỉ lệ thuận với nó. Những anh đẹp trai, có tài lại có tiền nữa thường là cũng có tật. Bởi vì thời nay những anh chàng như thế luôn lọt vào tầm ngắm của nhiều cô gái chưa chồng nên nếu họ chưa bị “dính chưởng” cô nào chắc hẳn họ không yêu một ai mà đã mang mỗi em một tý.

Khi chuyên viên tư vấn tiếp xúc với những người phụ nữ có chồng ngoại tình trong thời gian gần đây, họ đều thừa nhận chồng họ có tính trăng hoa từ lâu rồi. Có chị còn khoe tôi phải xông vào vòng vây của đám đàn bà con gái mới chiếm được anh ta. Tưởng rằng sẽ biến anh ta thành người chồng thủy chung tử tế, ai biết đâu hàng chục năm sau vẫn chứng nào tật ấy, cứ dẹp được vụ này lại nảy ra vụ khác, cuộc sống không lúc nào cảm thấy an toàn. Hóa ra bản chất con người dù năm tháng qua đi cũng không thay đổi được bao nhiêu. Thực tế cho thấy, khi bạn yêu ai mà phát hiện người đó đồng thời còn yêu người khác nữa, họ nói 10 câu dối trá đến 9 câu thì bạn cũng nên biết rằng dù bạn có lấy được anh ta thì cũng chỉ là kết hôn với người chồng nguy hiểm. Anh ta đem lại hạnh phúc thì ít mà đau đớn thì nhiều. Phải chăng ngay khi yêu đương tìm hiểu nhau, cần phải xem con người ấy có ăn ở hai lòng không, nếu quả thật là như vậy thì tham vọng của bạn biến bạn thành người chung thủy, từ nay về sâu cả dời chỉ biết có bạn thôi, nói chung là điều hoang tưởng.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Bản chất tình yêu

    14/09/2014Minh TúTại sao một đối lượng nào đó dù chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên đã "hớp" hồn ta? Tại sao người ta luôn tìm kiếm sự lãng mạn của nhau? Tại sao có người chỉ yêu duy nhất một người đến trọn đời? Muôn vàn câu hỏi tại sao vẫn chưa có lời đáp...
  • Tình yêu chân chính giúp bạn gái thành đạt trong cuộc sống

    17/08/2017Khôi NguyênThành đạt! Tuyệt đại đa số chúng ta đều muốn có nó. Tình yêu! Có mấy ai không khao khát có được tình yêu? Tuy vậy hai thứ này xem ra có vẻ khó đồng hành lâu dài trong đời người, đặc biệt là với các bạn gái.
  • Tình yêu

    03/03/2016Trương PhiênTâm tình với bạn trẻ mà nói về tình yêu, một lĩnh vực rộng lớn, tế nhị, đối với người lớn tuổi e có nhiều điều không còn hợp nữa. Những người già hay nói chuyện cũ, tôi kể chuyện cũ với các bạn...
  • Nghe Phật dạy về tình yêu

    14/02/2016Hằng NguyễnNày người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục. Ông gọi đó là “yêu thương theo phương pháp Phật dạy”...
  • Trong tình yêu chậm mới đẹp

    10/05/2008Vệ GiangTốc độ của cuộc sống qua ngày càng nhanh, đó là tốc độ, của cuộc sống công nghiệp, người ta đi nhanh làm nhanh, nghĩ nhanh, đồng tiền quay vòng vì thế thì mới giàu nhanh… mọi người phải nhanh hơn, đặc biệt là các bạn trẻ phải năng động để thích nghi với cuộc sống, điều đó là tốt nhưng không ít bạn đã sai lầm khi áp dụng “ tốc độ” ấy vào tình yêu.
  • Sức cám dỗ của tình yêu công sở

    07/01/2008Trịnh Trung HòaTại sao cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này lại phải lòng một ông già hơn cô đến vài chục tuổi? Tại sao người đàn ông có vợ trẻ đẹp như thế lại đi ngoại tình với một bà nhan sắc đã phai tàn? Thế nhưng những chuyện tương tự đầy bí ẩn của tình yêu vẫn thường xảy ra trong cuộc sống mà không sao lý giải được, khiến người ta đành tặc lưỡi: Tình yêu mà...
  • Quy luật tình yêu

    06/12/2007Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau: Sòng phẳng: Cho = Nhận, Ích kỷ: Cho < Nhận, Vị tha: Cho > Nhận...
  • Sức hút tình yêu

    13/02/2006Liên HàNhư sức hút tự nhiên của hai điện cực trái dấu, phe áo dài và phe tóc ngắn bị "hút" về phía nhau để mà tò mò, muốn khám phá, rồi… chẳng hiểu sao trái tim bạn rung lên và một ánh mắt, nụ cười hay một lời khen tặng mang hàm ý mơ hồ…
  • Để duy trì tình yêu bền vững

    05/12/2005N.T theo Woman’s dayCuộc sống lứa đôi thường không tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn, điều quan trọng là bạn biết cách chế ngự chúng để hạn chế tối đa những đáng tiếc có thể xảy ra. Cách giải quyết hậu quả nhất để thắt chặt tình cảm vợ chồng cần dựa trên ba nguyên tắc...
  • Công việc và tình yêu

    15/10/2005Ngọc LanLàm thế nào để chú chuột tham lam mang tên công việc không thể ngang nhiên gặm nhấm nham nhở chiếc bánh kém Tình yêu, bằng hàm răng nhọn hoắt và bộ móng vuốt sắc nhọn mà người ta quen gọi bằng những cái tên như họp hành, đi công tác xa, làm thêm giờ…
  • Khéo léo - bí quyết duy trì tình yêu

    16/07/2005Phái mày râu luôn "gục ngã" trước những phụ nữ dịu dàng, khéo léo về mọi mặt, nhất là trong cách cử xử, giao tế. Các bạn gái hãy tham khảo 5 lời khuyên dưới đây để có thể giữ mãi chàng ở bên mình
  • xem toàn bộ