Thánh Nhân và thế sự

05:25 CH @ Thứ Hai - 16 Tháng Sáu, 2014

Trong hai bài viết về Thánh Nhân, tôi muốn đi sâu vào một hàm ý cốt lõi và mạnh mẽ nhất ‘Hào Kiệt như Sao buổi sớm’… sẽ khơi dậy được sức dân, ý dân, lòng dân, chí Dân vào sự nghiệp giữ nước và dựng nước… Nhưng Thánh Nhân mách bảo cho Nhân gian rằng…Nhân Tâm của Nhân dân trước hết cần nhận biết được đâu là Đúng đắn, thế nào là Lẽ phải, nhận ra Chân Giá trị…Hào Kiệt xuất hiện, cùng Nhân Dân đi đến Thịnh Vượng

Hỏi: Thưa, trong Nhân gian lưu truyền rằng Thánh Nhân nhìn rõ được mọi Thế sự…?

Thánh Nhân : Ta đã luôn dặn dò Chúng sinh rằng : mọi điều đã xảy ra luôn để lại dấu vết! Ví như đống củi sau khi nó vừa cháy xong, thì vẫn còn tro phần vật chất của nó ở chỗ đã cháy, còn dư nhiệt là năng lượng của nó lan xung quang chỗ cháy, và còn tia sáng mang tinh thần của nó đi vào Vũ trụ. Mọi việc do Chúng sinh gây nên, tạo ra cũng giống vậy ! Mọi điều sẽ xảy ra luôn có dấu hiệu ! Ví như trước khi có bão hay sóng thần, luôn có những dấu hiệu thể hiện ở nước, ở gió, ở mây, ở khí…nhiều động vật nhạy cảm giác quan đã phát hiện được mà đề phòng, nhưng con người chủ quan và phản ứng chậm chạp bởi bộ máy của họ… Hoặc một người sắp tới gặp điều gì thì cũng có dấu hiệu đã đến trước với họ như tâm trạng, thông tin liên quan dội về thuận hay nghịch…Hoặc trong tình huống người đó thấy tê liệt khả năng xử lý các vấn đề, phải dấn thân tiếp vào sự bất trắc, bất lường do sự xúi giục, hối thúc của điều đã làm hay do sự việc…Điều gọi là ‘cứ hành động trong sự không biết trước’ thực tế chính là ‘điềm báo’ mà họ vô cảm đối với những dấu hiệu đã có trước mà thôi, lại cộng hưởng với ‘nhân quả’ trước đó của chính họ. Thế sự ư ? Thiên không mưu sự gì, Địa không mưu sự gì. Mưu sự tại Nhân, thành sự bởi Nhân thôi, bởi gặp Thời thế, thế thời phải thế trong sự chuẩn bị và Nhân Quảnhư thế nào !

Hỏi : Ngài đã dạy về ‘Lẽ Tam Nguyên’ trong cuộc sống? Chúng con chưa thực hiểu lắm ạ ?

Thánh Nhân : Điều ta không nói là rất nhiều, vì cần để mọi vật, sự việc nó trôi đi thuận với hoàn cảnh và chính nó, thêm bài học cho nó về nhận thức Thế giới. Ta nhìn thấy thằng bé trai 4 tuổi đang chạy nhảy lao hướng về chỗ có tấm kính tường trong suốt. Ta kệ thôi, tuy biết rằng nó sẽ va vào đó bươu đầu mẻ trán. Đó là chuyện nhỏ, thằng bé sẽ đứng dậy từ bài học tự nhiên đó, hơn nữa hiểu ra ‘tấm kính’ là gì. Trừ khi Chúng sinh sắp gặp nguy hiểm lớn, họ xứng đáng, ta sẽ lên tiếng mách bảo. Những gì ta đã nói thì vốn chỉ rất ít, nhưng Chúng sinh nếu để ý thì quá đủ với họ. ‘Lẽ Tam Nguyên ‘ đó của ta là :

  1. Luật Đời( Lựa chọn trả giá. Win –Win khi tương định ! Nên lẽ của nó là phải Có Lãi )
  2. Luật Chơi ( tuân thủ quy tắc! Đúng đắn về tương tác ! Nên lẽ của nó là Sòng Phẳng ) .
  3. Luật Lệ ( có Lý hợp Tình. Lẽ Phải trong tương sinh ! nên lẽ của nó là An Hòa )

Thế thôi , luôn là vậy, mọi Chúng sinh đều phải phản tỉnh để trưởng thành, để tìm thấy phần được của mình nhưng không phải ăn gian, không gây xung đột, không tạo hiểm họa ! Thực hành được ‘Lẽ Tam Nguyên’ đó không tùy vào trí khôn mà là năng lực ‘đắc ngộ’. Ta từng biết có người bằng ‘đầu óc thực tế’ theo Lẽ Tam Nguyên đó, đã gặt được hơn Trí khôn của bao nhiêu người khác rất nhiều !

Hỏi: Thưa Ngài, Nhân gian vì thế còn truyền tụng Ngài nhìn thấu được dòng thời gian ?

Thánh Nhân : Ngươi nhìn thấy một vật nào đó là bởi hiện tượng vật lý : ánh sáng chiếu vào nó phản xạ đến mắt ngươi. Máy X Quang nhìn thấy các bộ phận bên trong vật thể, trong phòng tối đen là bởi tia Rơn Ghen. Trạm không lưu quan sát được máy bay trong bầu trời bao la để liên lạc và dẫn đường cho nhóm phi hành đoàn giỏi giang cả vài trăm cây số phía, là bởi hệ thống phát sóng điện từ. Con Dơi trong tích tắc lao tìm mồi chính xác trong đêm tối bởi phát ra sóng siêu âm. Một ngôi sao đã chết mấy triệu năm bây giờ trạm viễn thám mới bắt được nhờ phân tích quang phổ mà hiểu rõ về nó. Con Khủng Long cách đây cả chục triệu năm, còn mẩu xương bé đã hóa thạch khoa học vẫn hiểu cặn kẽ được về nó ( mọi điều đã xảy ra đều để lại dấu vết là thế…). Do đó ‘nhìn thấy’ chính là khả năng phát xạ các tia vào môi trường, Vũ trụ, và cảm thụ được mọi sự vật ở mức độ nào. Ta có siêu năng lực đó: phát và cảm nhận được tia Vũ Trụnên có thể thấu được dòng thời gian quá khứ đến tương lai ( mọi việc sẽ diễn ra đề có dấu hiệu của nó là thế ). Hơn nữa ta ở hệ quan sát cao rộng nên ‘nhìn thấy’ toàn thể…mà Chúng sinh bình thường không thể vì họ chỉ nhìn được quanh quẩn, gò trong những chuyện của chính mình, lại để tiêu biến dần năng lực thụ cảm và xử lý khách quan

Hỏi: Ngài cho con hỏi về Đất nước này? Nhiều người xưng danh to lắm, nhưng nghe họ thấy xám xịt, luẩn quẩn và sợ hãi gì đó nên cứ như gà mắc tóc và u ám

Thánh Nhân : Chúng sinh vì mắc vào các định kiến của ý thức hệ, của cách nhìn phiến diện, vạch lá tìm sâu, hơn nữa trong Nhân tâm sợ hãi …nên họ có là gì đi nữa thì cũng như ngươi nhận xét mà thôi ! Sự Thay Đổi là không gì có thể cưỡng được, và chỉ có Cách Mở Đạo về ( Tâm, Tầm, Trí ) mới tìm thấy giải pháp toàn diện, bởi tiếp cận được đến sức mạnh của đại chúng, của Thiên Địa Nhân mà sử dụng. Xưa nay các Hào Kiệt luôn ẩn trong Nhân gian, họ không vướng phải những điều trên, tuy nhiên Nhân dân phải phát hiện ra họ mà định vị vào vị trí lãnh đạo không, ở lẽ : nếu chưa tự mình bầu ra được chủ tịch Phường thì đừng nói đến bầu trực tiếp được Tổng Thống, nếu chưa làm đúng được từng việc nhỏ thì sa vào việt lớn ắt rối loạn, nếu tự thua các vấn đề nội bộ thì không thể qua được thách thức ghê gớm bên ngoài, nếu bị tan nát bởi xung đột vị kỷ thì bị hút vào sự xấu xa đọa đày bởi các thế lực hắm ám. Đừng tin những kẻ chưa làm được việc tốt đã gây hiềm tỵ tranh giành, đừng theo kẻ đã lợi dụng mọi tài sản và xương máu con em mình để chúng nhảy lên bàn thời vinh thân phì gia, đừng dính bùa mê thuốc lú của kẻ luôn u hoặc mình để dễ bề đi đêm việc của nó….Dùng sức giỏi lắm chỉ xưng Hùng, dừng mưu chỉ xưng Ba, dùng thuyết xưng Đế, nhưng dùng Đạo bền vững muôn thưở! Đạo ở ‘Lẽ Tam Nguyên’ đến từng người, sẽ khai phát được tiềm năng Thiên Địa, để Nhân dân sẵn sàng có được Nhân tâm , tất tìm được Nhân Kiệt, đi cùng đến Thịnh Vượng !

Hỏi: Ngài có điều gì động viên chúng con trong hoàn cảnh ngày nay không ạ ?

Thánh Nhân: Dân tộc Sparta ( xuất hiện khoảng 650 năm trước CN ) , là thành bang bất hủ của Hy Lạp cổ đại, nằm trong đồng bằng Laconia thuộc bán đảo Peloponnesus. Trong đó dân chúng : yêu lao động, vì cộng đồng, kỉ luật cao, không sợ hãi, tính ưu tú… Là những điều quan trọng làm nên Đế chế Hy Lạp văn minh xưa kia và Quốc gia hiện nay. Trận Thermopylae trở thành bài học lớn cho Nhân loại về ý chí của Sparta! Trước sức mạnh chẻ tre của gần triệu binh lính đế quốc Ba Tư hung tàn. Các quan mũ cao áo dài cố lấy vẻ nghiêm trang với những lý luận nghiêm trọng tâu : bẩm Bệ Hạ, chúng ta chỉ còn vài trăm quân, xét mọi phương diện chúng ta đều không thể thắng ạ. Chi bằng ngầm sang thỉnh cầu đầu hàng sớm thì giữ được Thành bang cùng tài sản, tính mạng nhiều người, nếu không bọn chúng tràn vào…thì mất hết những gì bấy lâu mới có được ạ… vua Lenonidas quả quyết : cái giọng của các ngươi là tiếng kêu của lũ Cú vọ ăn đêm sợ ánh sáng. Điều các ngươi toan tính không dựa trên Đạo lý, từ bỏ danh dự và Tổ tông, nên chỉ mưu cầu cho chính các ngươi mà thôi. Các ngươi đâu biết đến sức mạnh của dân chúng trong những giá trị đã làm nên Sparta hàng bao nhiêu trăm năm, nói gì sử dụng được bởi những trái tim hèn hạ, cái đầu hủ bại. Thánh Nhân luôn bên chúng ta bởi mỗi người chúng ta xứng đáng để Thánh Nhân phò trợ. Bọn bành trướng lang sói kia, sẽ tiến hành cuộc tấn công thứ nhất, chúng thử tinh thần của Dân tộc chúng ta, cuộc tấn công thứ hai chúng thử sức mạnh Đất nước chúng ta. Cuộc tấn công thứ ba chúng đánh vào điểm yếu nhất của Quốc gia chúng ta. Thì không chậm trễ: chúng ta từng người là Hào Kiệt, hãy hành động mỗi người vì mọi người, mọi người vì một người, tất cả sống chiến đấu vì sự trường tồn của Dân tộc, tình yêu đất nước, tự cường của Quốc gia! Họ đã chiến thắng ! Để lại giá trị phát triển muôn đời cho con cháu !


Chúng con trân quý lắng nghe và cung kính cảm tạ Ngài !!!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Trò chuyện với Thánh Nhân

    12/06/2014Nguyễn Tất ThịnhNếu Thích Ca Mâu Ni dặn: đừng gọi ta là Phật Tổ, vì Tánh Phật có trong Chúng sinh! Thì tôi nghĩ trong mỗi con người tưởng như bình thường cũng vốn chứa đựng sẵn tố chất của Thánh Nhân rồi ! Thượng Đế dùng một phần tinh thần của Ngài để tạo ra Chúng sinh…Sau này Nhân loại đã tưởng tượng ra bao nhiêu vị Thần Thánh thì ý nghĩa của điều đó là chất Thánh Nhân nằm chính trong Nhân Loại. Có điều ai khơi dậy được trong bản thân và rèn luyện được phẩm chất để khai mở ...
  • Cuộc đàm luận Gia thất Nhà Trần trước Hội nghị Diên Hồng

    09/06/2014Nguyễn Tất ThịnhLịch sử luôn chưa đựng những bài học vĩ đại, những nguyên lý cơ bản nhất, những trải nghiệm điển hình…có ý nghĩa không chỉ với việc kinh bang tế thế sau này của các Triều chính mà từng người dân cũng có thể rút ra những điều bổ ích cho tri thức và nhân sinh của mình. Trong mưu sự lớn thế nào cũng có kẻ như Trần Ích Tắc ! Nhưng hay hơn là luôn có người như Trần Quốc Tuấn ! Tinh thần và giá trị tuyệt đỉnh của Nhân dân có sẵn và chỉ tìm thấy trong phương pháp thực hành Dân chủ...
  • Ý chí sắt đá nhưng thái độ phải mềm dẻo, khôn ngoan

    09/06/2014Cẩm Thuý (thực hiện)Nếu nghĩ rằng rất dễ để thoát ra khỏi sự lệ thuộc thì đó là sự chủ quan và chưa sáng suốt. "Chúng ta buộc phải suy nghĩ về nó như là một thuộc tính để cấu tạo ra điều kiện sống của dân tộc mình"...
  • “Thoát Trung” nhưng cũng cần cẩn trọng

    07/06/2014Phan Minh NgọcVào lúc này một chương trình “thoát Trung” (ít nhất là về mặt kinh tế) đang được rục rịch bàn thảo và chuẩn bị, nhưng nên tỉnh táo phân tích tình hình, tránh chạy từ thái cực nọ sang thái cực kia một cách cực đoan, cảm tính...
  • Vận mệnh nước Việt cần sự dấn thân của cả dân tộc

    06/06/2014Kỳ DuyênVận mệnh sinh tử nước Việt lúc này không thể chờ sự … bâng khuâng, mà cần sự thay đổi nhận thức và sự dấn thân của cả dân tộc, của chính quyền, của nhân dân...
  • Bài học canh tân từ tiểu thuyết Hồ Quý Ly

    05/06/2014Hà Thủy NguyênGiữa lúc tình trạng văn học nước nhà vào những năm 90 đang rơi vào cảnh èo uột, không có tác phẩm nào đáng kể thì “Hồ Qúy Ly” như một cơn địa chấn lớn khiến độc giả bừng tỉnh. “Hồ Qúy Ly” không đơn thuần kể lại câu chuyện của thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15 mà nhà văn đang “ôn cố tri tân”...
  • xem toàn bộ