Hãy thoát khỏi ‘Nghịch lý Nhân Loại’

07:08 CH @ Thứ Năm - 10 Tháng Tư, 2014

Ai ai bằng sự hiểu biết bình thường cũng đều cho rằng mong muốn phát triển hiện thực một Thế giới Xanh ( hòa bình cốt lõi + Thiên nhiên thượng quý ) có thể là vô vọng! Trí khôn của Nhân loại làm ra tất cả, nhưng tính xấu Con người trong Nhân loại lại hủy hoại đi tất cả !? Trong muôn vàn điều cần thay đổi, liệu Nhân Loại có thể thay đổi ‘định mệnh’ như thế không? Chẳng lẽ như một người tuy rất thông thái nhưng sắp chết mới ngộ ra được Chân lý?

Thử hình dung: mỗi năm toàn Thế giới dành gần 1500 tỉ USD để sản xuất vũ khí, chạy đua vũ trang và các hoạt động quân sự… Trong khi toàn bộ chương trình đưa người lên Mặt Trăng của Mĩ năm 1969 – 1971 chỉ chiếm có hơn 1 tỉ USD. Dự án cải tạo sa mạc Sahara mênh mông thành nơi sản xuất nông nghiệp và cung cấp năng lượng mặt trời vô biên chỉ mất 200 tỉ USD. Bảo tồn và làm xanh hóa Hành tinh với những khu vực như Gobi, Trung Phi và phục sinh cho các dòng sông lớn chỉ tốn gần 1000 tỉ USD… Để biến 1 km vuông Mặt Trăng dùng được cho mục đích kinh tế của con người mất 100 năm với tổng số tiền 2000 tỉ USD, nhưng để biến 1000 km vuông đất đai cằn cỗi trên Trái Đất làm nơi trồng trọt chỉ mất 10 năm với số tiền 100 tỉ USD….

Trí tuệ con người hiểu được lợi ích, đã làm ra những số tiền như thế, có đủ công nghệ để giải quyết….nhưng lại là gần như không thể vì cách các Quốc gia khó ngồi với nhau đồng thuận hợp tác vì lợi ích chung của Nhân loại ! Vẫn biết thứ triết lý ‘ muốn hòa bình phải chuẩn bị kỹ cho sức mạnh chiến tranh’! Vẫn hiểu là sản xuất vũ khí mang lắm ý nghĩa, trong đó là thúc đẩy kinh tế và phát kiến khoa học… Nhưng luôn còn cách khác… Thật ra những phát minh khởi nguồn quan trọng nhất của Nhân Loại đều không vì mục đích quân sự ( thuốc nổ, động cơ, laze, nguyên tử, máy bay…). Mà chính là mưu cầu vị kỷ, quá đáng của một số Quốc gia, của người quyền chức đã sử dụng chúng vào mục đích quân sự mà thôi! Ví như xưa kia Mông Cổ có vài triệu dân mà tham tàn lãnh thổ rộng nhất Thế giới bằng chiến tranh. Nay nước Nga mênh mông hơn 200 triệu dân, bao nhiêu là tài nguyên cứ cố kiết thêm về cho riêng mình Bắc cực…Điều đó tốn bao nhiêu là tài nguyên, tài chính, nhân lực…



Có kẻ dành cả đời bon chen lươn lẹo, ra luồn vào cúi để lên chức rồi vinh thân phì gia…mới nửa tuổi Trời, giờ nội tạng hỏng ăn chả được, thân tàn ngủ cũng đau ê ẩm, đi đây đó toàn nơi sang trọng như cơm bữa mà cực hình muốn nghỉ không xong, tham nhũng ti tỉ nhưng tiêu cho thuốc men bệnh trọng, chi cho đàn em cô hồn, nuôi bọn con yêu quái… Vừa khoe được tí của nả thì bị thiên hạ xăm xoi chửi cho suốt ngày ô trọc hết cả đầu bạc, thắt tim buốt óc mưu mẹo cốt lo cho vài đứa con cháu kí sinh leo cao… Mồm gang họng thép ra quyết định cháy cả xã hội nhưng làm một điều thật nhỏ có ý nghĩa không nổi. Ngay như từng thường dân, có bao nhiêu người không dám, không muốn, không thích, không nghĩ việc dùng 1 triệu đồng vào những việc phát triển bản thân thực sự, nhưng dùng nhiều tiền cho mê tín, cho hối lộ, tệ nạn, dưỡng điều ác, nuôi bệnh tật… Bao nhiêu người mất nhiều tiền để xây cửa sắt, mua thiết bị phòng chống trộm cắp cho nhà mình…nhưng chính họ có cố gắng giảm bớt những điều đó trong xã hội chưa?

Vậy Nghịch lý ấy do điều gì gây nên? Không do trí khôn, chẳng phải bởi học vấn, tuyệt không phải là cùng đường sống…mà chính là vô Đạo ! GDP Toàn cầu 1 năm khoảng 40.000 tỉ USD chia cho 8 tỉ người mỗi người từ trẻ con đến người già có 5ooo usd! Số tiền này hoàn toàn đủ cho 1 năm phân bổ vào các nhu cầu thiết yếu đến mở rộng như du lịch của mỗi người ở mức ‘vừa đủ’ ( nghĩa là từ nhu cầu phát triển thực của chính bản thân, không chạy theo bởi ảo, tham, hối, phí…). Vẫn biết rằng không thể gom vào chia đều như thế…cũng có nghĩa là Nhân loại bất lực trong bài toán phân phối, cho dù dư thừa khả năng thêm tăng trưởng…

Con người cá nhân đang khôn lên hơn bao giờ hết nhưng Nhân loại đang rơi nhanh và sâu vào hố nghịch lý của sự phát triển theo nghĩa ‘đấu tranh & chinh phục’. Mỗi cá nhân rõ ràng có nhiều quyền, nhiều phương tiện phát triển bản thân hơn xưa kia rất nhiều, nhưng không chỉ làm Thiên nhiên cạn kiệt đi những nguồn lực mà nhờ đó Con người sống được, mà chính Nhân Loại lại đang quay lưng với cơ hội và khô kiệt về hy vọng thực tế cùng xây dựng cuộc sống chung Thịnh vượng và An Thái, cho dù tăng thêm nhiều những khu vực kinh tế mở, những giao lưu…nhưng tổn hại bởi sự xung đột, bởi muôn nghịch lý của Nhân loại đi cùng, khuếch đại lên từ đó cũng lớn lên với tốc độ không kém…Thế giới mở…đúng là đang như thế về chính trị, kinh tế, không gian sống, công nghệ…nhưng cùng với đó là lan nhiễm không giới hạn về Tham ( tư lợi ), Sân ( lạm dụng ), Si ( bon chen )….không còn là tính cá nhân mà thành quy mô quốc gia và thể chế khu vực. Nếu những thuộc tính trên là bản ngã nhân loại, cạnh tranh là tất yếu về sinh học, và chiến tranh như một định mệnh về xã hội…nhưng về trí tuệ và năng lực cải tạo mọi thứ, kể cả Gene của mình…Nhân loại cần tập trung vào cách thay đổi toàn bộ nền tảng Văn hóa, Thể chế, Giáo dục để ít bi kịch hơn..

Nghịch lý nhiều lắm, nhưng tôi liệt kê 5 nghịch lý nổi trội, phổ biến và cơ bản nhất

1. Cả một đất nước với nền giáo dục giúp mọi học sinh có thẩm mĩ tốt từ bé, bao nhiêu trí thức làm ra được tên lửa vũ trụ, tàu ngầm, bom hạt nhân khiến cả cồng đồng Thế giới phải nể ngại, vậy mà phải è lưng làm bề tôi phò tá, tuyệt đối trung thành với một thanh niên hư hỏng như Kim Chung Un học hành lười biếng, chỉ ăn chơi vô độ và tàn bạo vô cùng

2. Những Quốc gia phát triển bậc nhất Thế giới đã từng hiệp tác làm ra ISS, lên Vũ trụ, ước muốn chinh phục cả Thiên Hà. Sự thật là ở đó làm ra bao nhiêu sản phẩm tinh hoa, những trí tuệ nhân tạo đã trợ giúp mọi mặt các hoạt động của con người, nhưng không thể cùng nhau giải quyết một khủng hoảng nhỏ, lại kích tác thành những nguy cơ toàn cầu khó nguội tắt hơn

3. Một dân tộc luôn tự cho mình là thông minh, có bề dày lịch sử hàng nghìn năm văn hiến, mật độ trí thức trong dân số khá cao, có hàng lớp lớp từ xưa những Tiến sĩ… lại chịu quằn quại trong muôn vàn nghịch lý, tự thua mình về mọi phương diện: không thể nói điều mình nghĩ, không thể thoát ra những trói buộc định kiến và giáo điều để hiện thực được sự phát triển

4. Chưa bao giờ tri thức và trí thức nhiều như bây giờ, dường như nhờ đó hiểu được mọi điều của Thiên nhiên, thậm chí thay đổi cả Tạo Hóa, hoàn toàn biết định nghĩa về một việc tốt là như thế nào, tưởng định được hậu quả từ việc xấu, thấu được ý muốn và cảm xúc của mình về điều muốn và không…thế mà làm một điều đúng nhỏ thôi ai cũng thấy khó vô cùng

5. Tri thức và công nghệ mới ngày càng đầy lên theo cấp số nhân, Nhân Loại nhanh hơn thời gian và hăng hái để theo đuổi, nhưng bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật xa xưa tuyệt đỉnh, vô cùng nhân văn, bác học… lùi xa quên lãng, phủ bụi và bị mục nát dần trong nhận thức. Các kĩ năng của con người dần phụ thuộc phương tiện hiện đại mà teo dần khả năng chính mình

Tựu lại, Nhân loại phải thay đổi quan niệm và cách hành xử:

  • Đấu tranh --> Niềm sống
  • Trí khôn --> Đạo lý
  • Cạnh tranh --> Hiệp tác
  • Chinh phục --> Hòa sinh
  • Kinh tế --> Hài hòa
  • Sức mạnh --> Cân bằng
  • Chính trị --> Văn minh
  • Giáo dục --> Tôn trọng
  • Cá nhân --> Văn hóa
  • Quyền lực --> Phụng sự

(*) Với 5 điều cơ bản: ‘Nhà nước Toàn cầu’ + Giải trừ vũ khí + Bảo tồn Trái đất + Tự do văn minh + Bản sinh hòa hợp ).

Nhân loại cần đi qua định mệnh đầy hiểm họa: ‘đấu tranh giai cấp và cạnh tranh sinh tồn’ mà hướng đến sử dụng mọi điều tinh hoa của mình vào phát triển Xanh ( Hòa bình cốt lõi + Thiên nhiên thượng quý )!

Tôi viết bài này ( siêu vọng về Thế giới ) rồi trở về cố làm tốt những việc bình thường hàng ngày như mọi người lao động khác ! Lòng bảo dạ: Hãy vui thử một tí những ý tưởng đó trong đời sống bé tí của mình…

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tản mạn nghịch lý và tại sao???

    29/12/2007Linh Linh

    Mọi lời giải đều có tính chất khoa học chứ không mang hơi thở cuộc sống, trong khi dường như ngày càng nhiều câu hỏi đầy nghịch lý không dễ dàng gì để thích mà giải được? Cũng vì thế nên mọi câu hỏi cần đặt theo luật phối cảnh từ xa đến gần, từ to đến nhỏ…

  • Nghịch lý của sự phát triển

    25/05/2017Nguyễn Tất ThịnhTrong hành trình phát triển của Nhân loại, con người đã gặp phải bao nhiêu gian truân và đã cố gắng rất nhiều trong lịch sử của mình là phát hiện, tìm hiểu, ứng dụng các qui luật vào đời sống. Nhưng một trong những hậu quả lớn nhất đã mắc phải là con người đã làm sai, xâm phạm, thậm chí đi ngược các qui luật của Tự nhiên, vì thế đã gặp và phải đương đầu với các nghịch lý.
  • Những nghịch lý của cuộc sống

    25/02/2017Kim LuânCó những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do...
  • Một chân lý đầy nghịch lý - về "cái tôi" của mỗi người...

    26/06/2016Trên đời, trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống chung với tha nhân, có một chân lý rất nghịch lý. Đó là càng tự đưa mình lên thì càng bị hạ xuống; và càng tự hạ mình xuống thì càng được đưa lên. Càng tự coi mình là nhỏ bé thì tâm hồn ta càng được bình an, càng dễ hạnh phúc, và ta càng trở nên vĩ đại trước Thiên Chúa và tha nhân; còn càng tự coi mình là vĩ đại thì ta dễ rơi vào bất an, đau khổ, và càng trở nên nhỏ bé trước Thiên Chúa và tha nhân.
  • Nghịch lý CIO: Làm sao để vừa thành công vừa Hạnh phúc?

    25/10/2014Minh Anh dịch, Megan SantosusKhi nói về nghề giám đốc công nghệ thông tin (CIO), người ta nghĩ đến dạng người gần như độc tưởng - luôn đi sớm về khuya, cống hiến bản thân cho công việc, không có thời gian để tạo sự thăng bằng trong cuộc sống...
  • Nghịch lý sân golf

    26/08/2009Tương LaiBáo chí và mạng lưới truyền thông đại chúng đã chung sức tạo ra sức mạnh của dư luận xã hội.
  • Các nghịch lý tai hại

    23/07/2009Dương Xuân BảoKhoa học luôn đưa ra những kiến thức đúng đắn, tìm ra những hiện tượng, các mối liên hệ đúng... nhưng có môn khoa học (cũng là môn khoa học chính xác) lại liên quan đến rất nhiều những nghịch lý. Bạn có biết đó là môn khoa học nào không? Câu trả lời: Đó là môn khoa học sáng tạo - phương pháp luận sáng tạo.
  • Nghịch lý sách - có không?

    11/07/2006Phạm Thọ XuânChuyện viết sách, xuất bản sách, phát hành sách thì nhiều. Vui có, buồn có và cũng lắm nghịch lý. Sách ghi chú thích là “tham khảo nội bộ” mà trên thực tế lại phát hành rộng rãi...
  • Nghịch lý tiền lương

    11/05/2006Nguyễn Vạn PhúNếu như cách đây 10 năm, mức lương 1.500 USD Mỹ/tháng cho người trong nước là rất hiếm hoi, chủ yếu ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì nay mức 3.000 USD, thậm chí 5.000 USD không phải là ít, ở ngay công ty trong nước. Trong khi đó, lương phổ biến của công nhân trước đây 10 năm chừng 700.000 đồng, bây giờ giỏi lắm cũng chỉ trên 1 triệu/tháng...
  • 6 nghịch lý của Người Việt

    03/05/20061. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống....
  • Nghịch lý của tư duy

    20/04/2006Phạm Anh100% các DN đều biết được tiện ích cũng như giá trị kinh tế to lớn do công nghệ thông tin mang lại. Đó là nơi quảng bá hình ảnh DN, thương hiệu và sản phẩm. Thế nhưng, có tới 91,9% số DN không quan tâm tới thiết kế, xây dựng website để "cho thế giới biết mình là ai"...
  • Sống với nghịch lý

    21/03/2006Nguyễn Thúc HảiNhững nghịch lý về thời gian và công nghệ luôn luôn tồn tại và mỗi con người sẽ phải chọn cho mình cách ứng xử thích hợp để…
  • Những nghịch lý trong ứng dụng CNTT

    15/10/2005Một cuộc nghiên cứu trên quy mô toàn cầu do tập đoàn khảo sát thị trường IDC thực hiện mới đây cho kết quả đáng kinh ngạc: Mọi đối tượng người dùng phần mềm từ các nhà quản lý cao cấp cho tới những nhân viên "quèn" trung bình chỉ khai thác chưa tới 15% các tính năng của phần mềm
  • Nghịch lý của thời gian

    09/08/2005TS. Nguyễn Sĩ Dũng“Thời gian chúng ta có là tiền bạc chúng ta không có” (Ilia và Petrov). Nhật xét nói trên không biết hóm hỉnh đến đâu, nhưng thật sự an ủi lòng người: Cuối cùng thì chúng ta ai cũng có được một cái gì đó – chí ít ra là thời gian. Thời gian không sở hữu được nhưng ai cũng có. Cái dễ sở hữu hơn là tiền bạc thì ngược lại – nhiều người không có.
  • xem toàn bộ