Hành sinh thánh thoát

11:26 SA @ Thứ Tư - 22 Tháng Bảy, 2015

Càng về sau tôi càng thấy sáng tỏ câu nói nổi tiếng của Decacter :'Tôi tư duy là tôi tồn tại' ! Và sự tư duy tồn tại đó gắn với 'Hành Sinh' lao động, khám phá bản thân và Thế giới: là chính mình hay hơn, hữu ích hơn với Cộng đồng, tôn trọng hơn Cuộc sống, hướng tới gần hơn Thượng Đế !

1. Vào ngày bạn sinh ra đời bạn đã nhận được ba thứ: một sinh mệnh, thời gian tương lai, tình yêu thương của người thân...

2. Bạn thích trung Thu, mong Tết, háo hức với những ngày Lễ...nhưng hơn thế bạn biết lao động sẽ tạo ra nhiều ngày vui

3. Rủi ro dường như luôn có, đó chính là thách thức cơ bản nhất, bạn sẽ tìm thấy may mắn khi rũ được điều sai xấu

4. Vượt lên bản năng là học hỏi có ý thức, mạnh hơn bản thân là phương pháp, cao hơn bản mệnh là cống hiến

5. Bạn hành động từng việc nhỏ hữu ích để làm Người, đừng than khổ hay thối chí, rồi sẽ đón nhận được đặc ân của Trời



6. Tâm lý chính là mê cung vô hình! Thoát ảo dị, không khuếch đại, đừng bị dẫn ám, chớ để kich động...Bạn Bằng An

7. Bạn nhận thấy rằng: không cứ phải thiên tài, nổi tiếng, giàu có, địa vị mới hạnh phúc, khi bình thường sống hay mỗi ngày

8. Điều kỳ diệu hơn cả thần bí khi bạn tự thấy cách khai phát tâm cảm, tâm thân, tâm trí, tâm năng, tâm huệ của mình

9. Thế giới chứa đựng muôn vàn điều, khi bạn tư duy tự do, vô hạn và thông tuệ sẽ chạm được đến tư tưởng của Thượng Đế

10. Trước khi chết, hãy thức lên một nụ cười : về đường đã qua, về điều để lại, về cánh cửa nhìn thấy Trời, thánh thoát một Đời

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Hãy dựng tượng Đức Thánh Trần tại Trường Sa và Hoàng Sa!

    21/11/2017Nguyễn Tất ThịnhHãy làm pho tượng Đức Thánh Trần Vĩ Đại ! Đặt ở chính giữa Biển Đông, nơi chúng ta đã tuyên bố chủ quyền về biển đảo !
  • Tự xét mình, ngẫm thấy...

    15/10/2015Nguyễn Chí ThànhNhìn mọi sự ở đời, anh thường truy nguyên nguồn gốc rồi triết lý. Rất hay nhắc câu nói của triết gia cổ Hy Lạp Socrates: “Phải tự xét mình, vì sống mà không suy xét không đáng gọi là sống”...
  • Thỉnh Thánh

    29/06/2015Nguyễn Tất ThịnhThưa Thánh, Vì THÁNH luôn dạy là có Nhân có Quả ! Vậy theo nghĩa đó thì cội nguồn Ngài từ đâu ạ? Và Tương lai của Ngài như thế nào?
  • Thánh thoát

    08/05/2015Nguyễn Tất ThịnhMỗi chúng ta thêm tuổi, thêm định kiến, mưu cầu, thêm nhiều vấn đề mới đang gặp, thậm chí chưa giải quyết xong… Trong đó có cả những sự “đánh đổi, trả giá đắt” cho tương lai… mà nhiều nỗi niềm… Ngay cả tri thức và kinh nghiệm cũng nhiều hơn nhưng làm chật não...
  • Thánh Nhân và thế sự

    16/06/2014Nguyễn Tất ThịnhTrong hai bài viết về Thánh Nhân, tôi muốn đi sâu vào một hàm ý cốt lõi và mạnh mẽ nhất ‘Hào Kiệt như Sao buổi sớm’… sẽ khơi dậy được sức dân, ý dân, lòng dân, chí Dân vào sự nghiệp giữ nước và dựng nước… Nhưng Thánh Nhân mách bảo cho Nhân gian rằng…Nhân Tâm của Nhân dân trước hết cần nhận biết được đâu là Đúng đắn, thế nào là Lẽ phải, nhận ra Chân Giá trị…Hào Kiệt xuất hiện, cùng Nhân Dân đi đến Thịnh Vượng...
  • Trò chuyện với Thánh Nhân

    12/06/2014Nguyễn Tất ThịnhNếu Thích Ca Mâu Ni dặn: đừng gọi ta là Phật Tổ, vì Tánh Phật có trong Chúng sinh! Thì tôi nghĩ trong mỗi con người tưởng như bình thường cũng vốn chứa đựng sẵn tố chất của Thánh Nhân rồi ! Thượng Đế dùng một phần tinh thần của Ngài để tạo ra Chúng sinh…Sau này Nhân loại đã tưởng tượng ra bao nhiêu vị Thần Thánh thì ý nghĩa của điều đó là chất Thánh Nhân nằm chính trong Nhân Loại. Có điều ai khơi dậy được trong bản thân và rèn luyện được phẩm chất để khai mở ...
  • Đáng suy ngẫm

    15/02/2012TS. Nguyễn Quang AHồi nhỏ, sống lam
    lũ, ăn còn chưa đủ, sách không có để đọc, chỉ lo giúp gia đình làm
    lụng, chăn trâu, bắt cua, mò cá, giúp làm việc trong nhà ngoài đồng,
    rồi đi học và cũng vẫn làm những việc lặt vặt ấy…, lấy đâu ra thời gian
    và trò chơi, đồ chơi để chơi...
  • Tôi đọc Kinh thánh

    22/06/2011Trần Quang DiệuĐức Chúa Trời trừng phạt và "rủa sả" thủ phạm, tức con rắn đã dụ khị cho Eva ăn quả cây "sự sống, biết điều thiện và điều ác, ở giữa vườn" cho nên nữ giới đã mang họa.
  • Trông người lại ngẫm đến ta

    24/11/2010TS Nguyễn Quang AKhông có sự phẫn nộ của dư luận, không có sự cạnh tranh, thì chắc ông Bộ trưởng Hàn Quốc cũng chẳng phải từ chức. Đáng tiếc các điều kiện về dư luận, dân trí và cạnh tranh như ở Hàn Quốc chưa có ở Việt Nam...
  • Nghĩ về sự Suy ngẫm

    29/01/2010Linh LinhĐã bao giờ chúng ta thử lục lọi tìm hiểu mọi giả thiết xem nếu không suy nghĩ cuộc sống sẽ như thế nào? Tại sao ta cứ phải nghĩ? Hiển nhiên muốn nghĩ được trước hết phải nhờ vào bộ não...
  • Thánh chiến

    11/09/2009Cao Huy ThuầnTôi có hai hình ảnh nước Mỹ ở trong lòng: một nước Mỹ siêu cường đã thả bom trên đất nước tôi và một nước Mỹ rất nhạy cảm với lý tưởng đã chống lại việc thả bom đó. Chiến tranh Việt Nam kết thúc, phần chính là nhờ ở sức chiến đấu của dân tộc tôi, nhưng cũng nhờ ở sự đóng góp rất lớn của chính dân tộc Mỹ. Vì sao? Vì dân tộc Mỹ rất nhạy với lý tưởng và chiến tranh Việt Nam rốt cục đã đặt ra cho dân tộc Mỹ một vấn đề đạo đức, một vấn đề lương tâm
  • Vẫn là Thánh

    22/12/2008Sưu tầmMột cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí, họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo...
  • Tình yêu làm con người mang bản nguyên thần thánh

    21/12/2007Bùi Quang MinhSolovyev chỉ ra 5 loại quan hệ nam nữ với loại quan hệ nam nữ có tình yêu gắn với lý tưởng hóa đối tượng yêu, làm chúng ta khi yêu mang bản nguyên thần thánh. Tình yêu nam – nữ tuyệt đích sẽ bất tử hóa tất cả bởi tình yêu chuyên trở sự sống vĩnh cửu cho cái mình yêu, tái sinh vĩnh viễn trong cái đẹp...
  • xem toàn bộ