Giật mình

02:32 CH @ Thứ Ba - 14 Tháng Mười, 2014

Đọc báo cáo tổng kết cuối năm, Thượng đế giật mình thấy có đoạn:

“Do Thiên đàng và Địa ngục có những diễn biến phức tạp, nhiều tệ nạn xã hội đã nảy sinh như cờ bạc, rượu chè, hút xách và mê tín dị đoạn!”.

Ngài bèn triệu hồi một kẻ đến hỏi:
- Cờ bạc, rượu chè… ta hiểu được, chứ mê tín dị đoan trên này là sao? Ở đây hoàn toàn thần thánh, ma quỷ cả rồi, còn thờ phụng ai nữa?

Kẻ đó khúm núm:
- Muôn tâu, họ thờ con người ạ.

Thượng đế nổi giận đùng đùng:
- Ngu quá là ngu! Dưới trần người đang tin vào chúng, trên này chúng lại không tin vào nhau, hạ giới biết được, ta còn cai trị ai nữa?

Bèn ra chỉ thị quan trọng với tiêu đề “Chống mê tín con người, một nhiệm vụ khẩn cấp trong công cuộc xây dựng Thiên đình”.
Bản chỉ thị gồm 13 phần, vạch rõ phương hướng, mục đích, vai trò và tránh nhiệm của mỗi thần thánh rất rõ ràng, cụ thể, phổ biến đến tận cơ sở để thảo luận.

Một thời gian sau, Thượng đến quan tâm:
- Tình hình thế nào?
- Dạ, không khá mấy. Có lẽ phải học tập trần gian, kết hợp giáo dục động viên với các biện pháp hành chính.

Ngài gật đầu. Vậy là những hành động cưỡng bức được thực hiện: sách dạy coi tướng, xem chỉ tay, coi mặt, đoán mộng do con người biên soạn bị tịch thu. Những ông tiên, bà bụt lên đồng, lên cốt giả làm trai gái bị phạt tiền, cá biệt có trường hợp phạt lao động cải tạo nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Những đồ thờ cúng, tranh ảnh người ngợm nhảm nhí bị hủy bỏ. Những hàng mã giả đồ thật ở thế giới dưới kia như bị, gậy, guốc, dép được lên án, chế giễu trên các tờ báo có uy tín như: Thiên Đình Đổi Mới, hoặc Văn Hóa Trên Mây.

Vậy mà tệ nạn có chiều hướng ngày một tăng. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ yếu tập trung ở mấy điểm:

1. Thiên đình ít lao động, lười học tập, ngại nâng cao kiến thức, tồn tại phần lớn dựa vào kinh nghiệm mấy ngàn năm, là mảnh đất để mê tín dị đoan phát triển.

2. Đời sống văn hóa nghèo nàn: Quanh đi quẩn lại chỉ có thưa, bẩm, tiệc tùng, hội hè nên các tiên ông, tiên bà nảy sinh tâm lý ham vui chuộng lạ.

3. Một số ma quỷ nhờ vào việc giả mạo những người nổi tiếng như giáo sư, văn sĩ, bác sĩ tới nhiều vùng Thiên đình hảo lánh xa xôi lừa đảo kiếm ăn dễ dàng. Một số khác nhờ kinh doanh hàng thờ cúng như quần áo bảo hộ, giấy bút học sinh, kính, cặp trí thức phất lên nhanh chóng.

Đó là chưa kể thần thánh có trăm mưu ngàn phép, ba đầu sáu tay, biến hóa khôn lường, lại trường sinh bất tử, nên rất khó áp dụng những hình phạt thỏa đáng.


Thượng đế đùng đùng nổi giận. Ngài đập bàn:
- Phải cho các vị trên này thấy rõ bản chất, thấy rõ cái gốc con người tồi tệ ra sao, may ra họ mới nhận thức được.
Bèn dẫn đầu một đoàn đại biểu xuống trần quan sát thực tế.

Đến một số miếu mạo, Ngài chỉ tay:
- Thấy chưa? Trong kia, người ta đang thờ chúng ta, vậy mắc mớ gì trên ấy chúng ta phải thờ họ?

Quỷ sứ rụt rè nêu ý kiến:
- Dạ, nhưng đền, miếu chỉ là số ít thôi. Con thấy trong nhà, có người này thờ ảnh người khác ạ!

Thượng đế mắng:
- Đó là người sống thờ người chết rồi, không liên quan gì tới mê tín.

Quỷ sứ cãi lại:
- Dạ thưa, người không còn nữa vẫn đáng trân trọng, chả lẽ chúng con cung kính người đang tồn tại lại bị tội sao?
Thượng đến “hừm hừm” ở cổ.

Phái đoàn đi tiếp, đến một nơi có vành móng ngựa, một kẻ đứng dưới, mấy chủ kẻ ngồi trên bàn cãi. Thượng đế chỉ cho các thánh:

- Người đang xử người đấy, có nhân ái gì đâu nào?

Tiên cô bèn chỉ vào một bệnh viên bên cạnh:
- Người đang chữa người kìa! Chúng ta có thần nào cứu giúp cho thần nào đâu nhỉ?

Tất cả vào hiệu sách. Thượng đế cầm một tờ báo lên:
- Coi đây, người vẽ người trong tranh đả kích như ma!

Ma sụt sịt:
- Thế nhưng con chưa bao giờ thấy họ vẽ ma như người. Vậy là họ coi ta đâu bằng họ!

Điên tiết. Thượng đế đọc một đoạn văn trào phúng:
- Nghe này, người châm biếm người mới ghê làm sao!

Bụt thở dài:
- Ối chao, thần thánh chả lúc nào cho phép châm biếm nhau, cái ấy mới đáng ghê chứ ạ!

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Vẫn là Thánh

    22/12/2008Sưu tầmMột cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí, họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo...
  • Loạn xạ… bệnh thành tích

    05/11/2008Sâu RómThời gian gần đây, mấy ông bạn của Róm tôi hay bảo nhau rằng thường xuyên bị “nổi da gà” khi ghé vào một số cơ quan mà phía trước có treo một tấm bảng to tướng màu xanh da trời với hàng chữ “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. À, thì ra từ trước đến giờ cơ quan này… không có văn hóa nên nay “đạt chuẩn” họ mừng ra mặt
  • Vụ ám sát không thành

    23/07/2007Lê HoàngTèo, bạn thân thiết của tôi, là một chàng trai dũng cảm. Trước những tệ nạn của xã hội, những nỗi bất công trong cuộc sống, và đặc biệt, những thiếu sót trong chế tạo sản phẩm, Tèo quyết tâm khắc phục. Anh thề rằng sẽ hiến thân cho chân lý, sẽ làm gì đó cho khoa học...