Châm ngôn @

04:07 CH @ Thứ Ba - 03 Tháng Mười, 2006

1. Trong tương lai, đề tài làm thế nào để có sức khỏe sẽ được thay thế bằng đề tài làm thế nào để có được căn bệnh mà anh yêu thích.

2. Một người đàn bà ngốc có thể sai khiến được một người đàn ông thông minh. Nhưng cần một người đàn bà cực kỳ thông minh để sai khiến được một ông ngốc.

3. Lịch sử là bộ sưu tập những lời nói dối được chấp nhận.

4. Nếu thật thà là thượng sách thì đối trá là kế sách.

5. Một trong những bí quyết hạnh phúc là anh cần có một trí nhớ tồi.

6. Mỗi phút giận giữ sẽ làm anh mất 60 giây hạnh phúc.

7. Thiên đàng là nơi cảnh sát là người Anh, đầu bếp là người Pháp, chuyên viên kỹ thuật là người Đức, người tình là người Ý và tất cả được tổ chức bởi người Thụy Sĩ. Còn địa ngục là nơi cảnh sát là người Đức, đầu bếp là người Anh, chuyên viên kỹ thuật là người Pháp, người tình đến từ Thụy Sĩ và người Ý lại đòi làm nhà tổ chức.

8. Người xưa xây dựng nền văn minh, ngày nay chúng ta xây siêu thị.

9. Chồng tôi nói anh ta cần một ít không gian, thế là tôi khóa cửa nhốt anh ta ở ngoài.

10. Những anh chàng "gay" (đồng tính) nên được phép kết hôn. Chẳng phải vì là "gay" mà họ được phép thoát khỏi địa ngục hôn nhân.

11. Ngườitheo chủ nghĩa lý tưởng là người khám phá ra rằng hoa hồng thì thơm hơn bắtp cải rồi kết luận luôn rằng xúp hoa hồng cũng ngon hơn xúp bắp cải.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: