Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Sống cho đáng sống    Làm điều đáng làm    Cân bằng công việc và gia đình    Hoàn thiện sự nghiệp    Văn hóa và Tri thức
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 44.826.407
Số người trực tuyến: 108
Trang chủ  >  Trải nghiệm Trưởng thành
Giới thiệu sách "7 habits of highly effective people"

Bảy thói quen của người thành đạt

Bùi Quang Minh
Stephen R. Covey
   
03:47' PM - Thứ ba, 11/11/2003

Đằng sau mỗi cuộc sống cao quý có những nguyên tắc để hình thành nên cuộc sống đó. (George H. Lorimer)

Chúng ta được hình thành do những gì chúng ta lập lại nhiều lần.
Như vậy, sự vượt trội không phải là một hành vi, mà là một thói quen
(Aristotle)

Cuốn sách “7 thói quen của người thành đạt” (7 habits of Highly Effective People) của Stephen R. Covey là một cuốn sách đã nổi tiếng từ hàng chục năm nay trên khắp thế giới. Cuốn sách cũng được người Việt Nam đón nhận nồng nhiệt và được nhiều dịch giả dịhc và biên soạn lại. Trong cuốn “7 thói quen của người thành đạt”, Stephen Covey muốn giới thiệu một phương pháp kết hợp toàn diện và thực tiễn để giải quyết các vấn đề về tính cách con người và sự nghiệp.

Bằng những giai thoại sâu sắc và ý vị, tác giả cho ta thấy từng bước của con đường phải đi để sống một cuộc đời trung thực, nhất quán, lương thiện và xứng với nhân phẩm. Đó là những đức tính giúp chúng ta an tâm thích ứng với những đổi thay, đồng thời cho chúng ta sự khôn ngoan và sức mạnh để tận dụng mọi cơ hội mà sự thay đổi tạo ra.

TS. Stephen Covey

Trong "7 thói quen của người thành đạt", bằng trực giác nhạy bén của mình và đúc rút kinh nghiệm của nhiều người từng trải và đã đạt được nhiều thành công ở mọi lĩnh vực, tác giả cống hiến cho chúng ta cơ hội để khám phá bản thân và gây ảnh hưởng trên người khác. Tất cả sự thành công trên đường đời gần như được bắt nguồn từ đây hoặc có liên quan ít nhiều đến bảy thói quen quan trọng mà tác giả cuốn sách chia sẻ.

Đây là cuốn sách kỳ diệu có thể biến đổi cuộc đời mỗi chúng ta, giúp mỗi người đi từ làm chủ bản thân vươn lên hợp tác thành công trong công việc và cuộc sống.

  1. Thay đổi từ trong ra ngoài: Các nguyên tắc

Chế ngự bản thân – Thắng lợi cá nhân

  1. Thói quen 1: Luôn chủ động
  2. Thói quen 2: Bắt đầu bằng định hướng tương lai
  3. Thói quen 3: Việc quan trọng làm trước

Hoà nhập cộng đồng – Thắng lợi tập thể

  1. Thói quen 4: Lợi người – lợi ta
  2. Thói quen 5: Hiểu rồi được hiểu
  3. Thói quen 6: Cùng hiệp đồng

"Sự tương hỗ lẫn nhau là một lựa chọn mà duy nhất người không phụ thuộc có thể tạo ra." Stephen R. Covey

Số lượt đọc:  141184  -  Cập nhật lần cuối:  04/02/2009 01:54:51 PM
  Trao đổiTổng  14
Một vài suy nghĩ cá nhân
vũ xuân trà  - Email:  vuxuantra_tt@yahoo.com   (11/01/2010 09:01:51 AM)
Từ nhỏ tôi đã có 1 mong ước được làm những việc tự do,mà ở nơi đó mình có thể bộc lộ được hết khả năng phấn đấu của mình,tôi đã tìm kiêm và làm rất nhiều việc để mong có thể sớm tìm được con đường đó, và sau gần 10 năm tìm kiếm tôi đã tim được công việc mình mong muốn, hiện tại tôi đang là quản lý của 1 công ty liên doanh tại Hải Phòng.

Nhưng theo tôi nghĩ tôi vẫn chưa fải người thành đạt,có lẽ khái niệm thành đạt bao hàm rất nhiều nghĩa,co người nói"thằng đó làm ăn rất thành đạt" theo tôi đó chỉ là 1 khía cạnh rất nhỏ.

Tôi luôn trăn trở vê điều này,có lẽ thành đạt phải gôm những điều sau:

- Để thành công phải gồm 3 yếu tố:may mắn,quyết đoán,tài năng
- Giúp được nhiều người cũng đạt được thành công
- Không bao giờ tự hài lòng với bản thân
- Biết báo hiếu,biết thương yêu mọi người có lẽ đó la chưa đủ,nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình,rất vui được giao lưu với những ai có cùng quan điểm
Ý Chí
Phạm Hồng Sơn  - Email:  pham.son08@gmail.com   (03/01/2010 09:35:32 PM)
Thành công có lẽ là ước mơ của hầu hết mọi người trên thế giới này, ai cũng luôn mơ về một tương lai sáng cho bản thân mình nhưng thật sự chỉ có ước mơ thôi là chưa đủ bởi vì bên cạnh đó chúng ta cần phải hành động và nỗ lực không ngừng.

Chúng ta luôn tự hỏi tại sao lai xuất hiện những con người thành công đến vậy? Câu trả lời có lẽ là không quá khó: ngoài khả năng tiềm ẩn trong họ thì cùng với đó phải là một ý chí và lòng quyết tâm mạnh mẽ, luôn chủ động và phải chiến thắng được chính bản thân mình.

Tôi thưc sự cảm ơn các bạn vì những chia sẻ của chính mình. Chính tôi cũng đang phải tìm đến những giá trị tưởng chừng nhỏ bé ấy nhưng thực tế hầu hết mọi người không phải ai cũng thực hiện được theo những điều đó. Sẽ phải cố gắng đứng dậy sau những thất bại!
Cảm nhận và suy nghĩ
hai dieu  - Email:  haidieu.info@gmail.com   (10/12/2009 01:42:57 AM)
Cuộc đời như biển cả mênh mông, số phận con người như cánh buồm trước gió.
cách buồm ra khơi chưa biết may rủi ra sao. Giông tố mưa xa mới biết biển gập ghềnh.

Mỗi người sinh ra có hoàn cảnh khác nhau, môi trường giáo dục đào tạo khác nhau tạo nên những nét khác biệt nhau về nhận thức. Điều quan trọng là mục tiêu sống của bạn là gì. Khi mục tiêu của bạn thực sự lớn hơn năng lực hiện tại của bạn. Lúc đó nỗ lực trong bạn sẽ trỗi dậy: Bạn sẽ làm gì để đạt được mục tiêu của mình:

Năng lực hiện có + năng lực học hỏi + lên kế hoạch - hành động = Mục tiêu
Sáng ra
do van sang  - Email:  angel_lovely_bg@yahoo.com   (19/09/2009 04:34:19 PM)
Bài này hay thật đấy các bạn ơi! Hãy nỗ lực lên nhé, mình luôn sát cánh cùng các bạn.
Hãy vui sống để thành công
nguyen van chi  - Email:  chigom@yahoo.com.vn   (19/09/2009 01:53:32 PM)
Trong cuộc sông bất kể người thành đạt hay không thành đạt điều có những niềm vui hay những nổi buồn, không ít những lần phải đối mặt với những khó khăn mà cuộc sống đem lại, cho dù cuộc sống như thế nào đi nữa thì đối với tôi đó là những thử thách mà thôi. Hãy mỉm cười vì đó là cuộc sống, hãy sống với những niềm vui cho dù là nhỏ nhoi, vì niềm vui có thể xua tan màn đêm u tối trong bản thân chúng ta.

Hãy coi mỗi ngày là cuộc sống mới của mình, vì chúng ta chỉ có ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay mà chúng ta chưâ bao giờ nghĩ tới, một ngày có thể làm rất nhiều việc, rất nhiều nièm vui cho chính mình, bạn bè và những người thân yêu của mình.

Hãy tận huởng những gì mà cuộc sống này đem lại cho chúng ta, làm những gì mà chúng ta muốn làm, mơ ước những gì mà chúng ta muốn mơ ước, đến đâu mà chúng ta muốn đến, có như thế thì cuộc sống này mới có ý nghĩa.

Hy vọng Tôi và Bạn vui sống để thành công nhé!
Công thức để thành đạt
NGUYỄN ĐỖ CHIẾN  - Email:  Dohauyen@yahoo.com   (15/09/2009 05:31:13 PM)
Tất cả mọi người đều có thể thành đạt nếu có đủ 3 yếu tố sau đây:

1. Đam mê : Đó là sự khát khao, cháy bỏng, luôn có ý tưởng sẽ thành đạt, ăn, ngũ, làm việc đều nghỉ đến sẽ thành công
2. Tầm nhìn : Biết xây dựng mục tiêu theo phương pháp 5 C (Cụ thể, có tính thời gian, cân đong đo đếm bằng định lượng, có tính thực tế và có khả năng thực hiện được)
3. Biết hành động :Mỗi ngày biết làm một việc theo mục tiêu của mình

Nếu :
1. Chỉ biết đam mê và có tầm nhìn mà không hành động : bạn chỉ là người mộng mơ
2. Bạn đam mê và hành động mà không có tầm nhìn : bạn chỉ là người mạo hiểm và liều lỉnh
3. Có tầm nhìn và hành động mà không đam mê : bạn là người tầm thường

Vậy để trở thành người thành đạt bạn phải thực hiện đúng theo công thức:

Biết Đam mê + Có tầm nhìn + Hành động
Hãy thực hiện những gì mình mong muốn
bui thi ngoc minh  - Email:  christina_bui1977@yahoo.com   (20/08/2009 03:48:06 PM)
Tôi là một kẻ rất lười biếng.
Tôi luôn nói "việc này mình có thể làm tí nữa hoặc ngày mai.." và rồi sau đó giờ làm việc hết, tôi lại ra về với sự day dứt hôm nay mình lại không vượt qua được bản thân.
Tôi không có tí nghị lực nào.
Làm việc gì khó một chút, hay không đúng như dự định ban đầu là tôi lại muốn bỏ, mau nản chí.. lại muốn tìm việc khác để làm.
Tôi lại bồng bột...,

Khi mới bắt đầu làm việc gì hay có được món gì, tôi yêu thích điên loạn, suốt ngày chỉ nói về nó, nghĩ về nó, tưởng tượng ra nhiều điều tuyệt vời với việc đó hoặc vật đó... nhưng sau một thời gian ngắn, tôi lại chán.

Và bây giờ, tuy không phải đã thay đổi hoàn toàn, nhưng sau 30t, tôi không thể cứ như thế mãi. Tiền tôi kiếm ra chỉ đủ tôi xài, học hành chỉ làng nhàng đủ để phục vụ công việc, không có tài sản, không có sự nghiệp vững vàng... tôi cảm thấy mình sống cứ như đã chết.. Nhận ra được điều này, tôi thay đổi cách hành xử, cách suy nghĩ của mình. Quyết tâm đeo bám những mục tiêu đã đề ra (nhiều lúc chán muốn bỏ quách cho xong nhưng tôi lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, và quyết tâm được phục hồi...), cho dù từ những việc nhỏ nhất như là quyết tâm đến lớp chiều thứ 7, hay là không ăn một món yêu thích nào đó mà có thể làm tôi tăng lên vài cân, hay là tập thể dục buổi sáng...tôi ép mình phải làm, vậy mà tôi đã thay đổi được bản thân mình.

Giờ đây, với vị trí một phó phòng hành chính nhân sự trong một công ty ở sài gòn, mang trong lòng nhiều hoài bão mở một công ty cho riêng mình, học thêm nhiều khóa học...tuy chưa phải là nhiều, nhưng cũng phần nào làm cho tôi cảm thấy mình có ích cho ít nhất là cuộc sống của mình.
Trang:  1/2Trang sau 
  Nhập ý kiến
(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng )
Bài mới:  
Thế nào là nên người?
15/01/2010 09:30' AM
Cái tôi và cái ta
06/11/2009 02:04' PM
Bài khác:
Danh và phận
01/01/1900
Cuộc sống 360
Cuộc sốngGiải tríLàm đẹpGia đìnhĂn uốngDu lịchThể thao
Gánh nặng gấp đôi
Như một lời sẻ chia, cùng sự nhận nhìn về tầm vóc, vai trò của người phụ nữ nói chung và các nữ doanh nhân Việt Nam nói riêng nhân ngày của họ (ngày 8/3). Là doanh nhân ai cũng phải lo điều hành công ty, lo kiếm tiền cho doanh nghiệp, chịu đủ loại sức ép từ trăm phía.
Chiếc xương sườn & bộ veste xám
Những bóng hồng thành đạt thường được cho rằng có sự hậu thuẫn của đại gia, trong khi các nam tử thành đạt thì không mấy khi liên luỵ đến nữ nhân. Có vẻ như chiếc xương sườn của Adam đang chịu nhiều sức ép hơn khả năng nó có thể chịu đựng?
Hạnh phúc có né tránh phụ nữ thành đạt?
Người ta thường nói: đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của một phụ nữ. Thế còn đằng sau sự thành công của một phụ nữ là gì? Liệu có phải là một khoảng trống chông chênh...
Món quà tặng chị em “yêu” xế hộp nhân dịp 8/3
Với mức giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thú nhồi bông, nước hoa ô tô, túi thơm là những món quà nhỏ dễ thương, dễ tìm và cũng là "mách nước" hiệu quả để đấng mày râu "lấy lòng" chị em xinh đẹp đam mê xế hộp trong dịp 8/3.
Xu hướng tiêu dùng năm 2010
Năm 2010 sẽ là có nhiều điều lý thú. Phải chăng tình trạng kinh tế suy thoái toàn cầu đã thực sự kết thúc? Và nếu đã kết thúc, thì liệu hậu quả của nó có tiếp tục kéo dài sang những năm tới?
Cầu nối luật và cuộc sống
Doanh nhân – lực lượng xung kích trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Vì vậy đội ngũ doanh nhân càng phải đáp ứng được những đòi hỏi cao hơn nữa.
Sách điện tử trên đường băng cất cánh
“Ý tưởng sách điện tử đã xuất hiện 10 năm trước nhưng chưa làm nên trò trống gì. Nhưng bây giờ mọi thứ đang rậm rịch và chuẩn bị cất cánh”, Steve Haber, giám đốc Bộ phận máy đọc sách điện tử của Sony cho biết.
Trang chủGiới thiệuLiên hệ