Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Bản chất thế giới    Nhận thức    Hệ giá trị    Thực tiễn-Hành động    Ngẫm nghĩ Việt Nam    Điểm sách hay
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 44.478.663
Số người trực tuyến: 405
Bạn đọc đến từ đâu?

Bạn đọc của ChúngTa.com đến từ đâu?

Các con số … không biết nói!

Tin Tin
Tuổi trẻ cười, 1/11/2005; Lao Động
   
09:53' AM - Thứ năm, 07/09/2006

- Trong 5 năm qua đã phát hiện 12.300 cán bộ tham nhũng, gây thiệt hại 2.200 tỉ đồng, 5.000 chỉ vàng (tương đương 4.000 tỷ đồng) và 4.900 hécta đất. (Riêng thiệt hại về tiền tương đương với 0,4 tỷ USD; Theo số liệu WB thì GDP Việt Nam 2004 là 45,5 tỷ USD còn tổng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ 1988 đến 10/2005 là 57,7 tỷ USD)

- Theo thông tin từ Bộ Công an, các lực lượng công an trong năm 2005 đã phát hiện và xử lý gần 1400 vụ tham nhũng gây thiệt hại hơn 2.300 tỷ VNĐ, mới thu hồi được gần 750 tỷ VNĐ.

- Theo thanh tra Chính phủ, năm 2006 đã phát hiện được 1.728 vụ tham nhũng với tổng tài sản hơn 1.607 tỷ đồng, 24.572 ha đất, thu hồi được 66 tỷ đồng (4% số tiền thất thoát) và 4.870 ha đất.

- 2,6 triệu USD là số tiền Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc PMU18) chơi cá độ bóng đá. PMU 18 quản lý 20 dự án lớn với số vốn gần 33.000 tỷ đồng, một năm giải ngân từ 2000-2500 tỉ và là "siêu ban" của Việt Nam.

- 13 tỉ đồng là số tiền mà PMU18 xây cầu bắc qua con rạch rộng 3 mét ở Tiền Giang.

- 30-35% GDP đầu tư cho xây dựng cơ bản nghĩa là từ 2001 đến 2005 tổng vốn đầu tư xây dựng của xã hội là 50 tỉ USD. Mức thất thoát phổ biến là 10 - 40%, tương đương 1 tỷ USD đủ tiền nuôi toàn bộ bộ máy hành chính sự nghiệp của cả nước.

- 17,1% GDP đầu tư cho giáo dục tương ứng 34.400 tỷ VNĐ nên Giáo dục và Chống tham nhũng & Lãng phí vẫn là những Quốc sách lớn của quốc gia.

- Về thi hành kỷ luật có 83 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý có liên quan đến tham nhũng đã bị xử lý.

- 50.000 đồng là tiền án phí của "quan ăn đất" ở Đồ Sơn (Hải Phòng) do TAND TP.Hải Phòng tại phiên sơ thẩm tuyên ngày 28/8/2006.

- DNNN hai năm 2004, 2005 liên tiếp không đạt dự toán, thua lỗ kéo dài. 11/19 doanh nghiệp (58%) có lỗ lũy kế đến ngày 31-12-2004 lên tới 1.058 tỉ đồng. (Kết quả kiểm toán nhà nước công bố)

- Viện Kinh tế Tp. HCM cho biết: Công nghệ trong ngành cơ khí của ta lạc hậu khoảng 40 năm so với khu vực.

- Sở dĩ có tình trạng đo mắt ở bao nhiêu cửa hàng kính thì bấy nhiêu kết quả… khác nhau, là vì có tới 94% chủ cửa hàng không có chuyên môn về y tế.

- Từ 2001-2005 có 14 đoàn kiểm tra đến công ty Điện lực tp. HCM kiểm tra nhưng không phát hiện được sai phạm.

- Mỗi ngày, cả nước tiêu thụ 50.000 lít bia “dỏm” không đạt chất lượng do tư nhân sản xuất.

- Qua kiểm tra của liên ngành Y tế và Chi cục bảo vệ thực vật tp. HCM thì 90% mẫu rau sạch có dư lượng thuốc trừ sâu.

- 1.240 tỉ đồng là số tiền mỗi năm tp. HCM đầu tư cho việc xử lý rác, nhưng không hiệu quả.

- 34 tỉ là số tiền chênh lệch bị thiệt hại của khách hàng tp. HCM do xăng bị pha trộn, "biến" xăng chất lượng thấp thành xăng chất lượng cao.

- 116 triệu lịch block 2007 được đăng ký kế hoạch để in phục vụ cho 80 triệu dân Việt. Năm ngoái số lịch thừa bị hủy giá 6,5 tỉ đồng.

- 97% cán bộ công chức đã đăng ký đi xe buýt tuyến Quảng Nam - Đà Nẵng, nhưng lại đi bằng xe công.

- 50% số cán bộ công ty xổ số Ninh Thuận là người nhà của ông giám đốc.

Số lượt đọc:  18480  -  Cập nhật lần cuối:  28/10/2006 08:02:09 AM
  Trao đổi/Nhận xétTổng số:  6
Còn bao nhiêu "Bùi Tiến Dũng" nữa?
KN  - Email:  kimnguyenquanly05@gmail.com   (13/12/2008 11:48:50 PM)
Tôi đồng ý rằng, những con số ấn tượng này chỉ là bề nổi của tảng băng thôi, thế phần chìm của nó là bao nhiêu? Nó gấp đến bao nhiêu lần bề nổi?

Liệu Còn đến bao nhiêu Bùi Tiến Dũng vẫn đang rất thoải mái và hạnh phúc đến thế?

Và có bao nhiêu Bùi Tiến Dũng vẫn hoạt động tốt trong bộ máy nhà nước mà không hề bị chê bay hay chỉ trích?
Số thật - số ảo
khanhle  - Email:  khanhle174@gmail.com   (11/06/2008 10:37:10 PM)
Chính vì có những con số như thế này, nên ngành thống kê của chúng ta không thể phát triển, vì không có khả năng thống kê chính xác !
Thế mới là Việt Nam
Trần Song Phương Anh  - Email:  Actglobally2000@yahoo.com   (05/04/2007 04:09:02 PM)
Thế mới là nhà nước của chúng ta chứ các bạn.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa mừ, nói xấu là tù đấy.

Ăn chặn, tham nhũng là những nét văn hoá tuyệt vời mà chỉ người Việt mới có. Độc đáo ở chỗ là : khi các bố bị phát hiện : Xử lí nội bộ
Không thể an tâm ngồi nhìn
vo dung  - Email:  vinasoy_vodung@yahoo.com   (13/09/2006 09:48:11 AM)
... ngẫm xem các con số nói lên điều gì... Nếu kiểm tra tất cả các ban, ngành, công sở..v.v . Tôi nghĩ con số ấy không dừng lại ở đó. Thật đáng giận.
ĐỌC "NHỮNG CON SỐ...KHÔNG BIẾT NÓI!"
Đỗ Thị Tuyết  - Email:  vungtau_tinhyeu2008@yahoo.com   (08/09/2006 10:27:56 AM)
Tôi, một người không giàu cũng không nghèo đứng trên mặt bằng xã hội ngày nay. Đồng lương công chức chỉ đủ cho một người độc thân như tôi trang trải những chi phí hết sức bình thường như ăn, mặc..., còn những nhu cầu cho giải trí hầu như không có. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi như vậy vẫn là không nghèo mặc dù cũng phải tằn tiện lắm. Thế nhưng sau khi đọc những con số trong "Các con số... không biết nói!" tôi cảm thấy nhức nhối, một nổi đau không chỉ cho riêng tôi mà cho những người dân lao động chân chính như tôi, những người dân cứ trông chờ vào một xã hội mà ở đó thành quả lao động con người được hưởng phải được đánh đổi bằng chính sức lao động của mình.

Tôi sống ở thành phố Vũng Tàu, một trong những thành phố có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất Viết Nam do sự phát triển của ngành dầu khí. Những người không làm trong ngành dầu khí phải chịu ảnh hưởng về giá cả của ngành dầu khí, hay nói dễ hiểu hơn là hiện tượng "ăn theo"của giá. Trước kia, tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình thật nghèo túng bởi đôi khi thiếu hụt, thế nhưng từ khi gặp ông già bán vé số trưa trưa dừng lại bên vỉa hè sát nhà tôi, giở gói cơm ra ăn với đậu hũ thì tôi lại cảm thấy mình không nghèo nữa. Tôi thấy mình vẫn còn có cuộc sống khá hơn ông rất nhiều.

Cho đến hôm nay, khi đã đọc xong bài báo này, chẳng hiểu sao hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ đến đó là ông già ấy_ hình ảnh khắc khổ nhưng trong sáng biết bao nhiêu, hình ảnh của một người lao động chân chính. Tôi thật ghê tởm Bùi Tiến Dũng, ghê tởm những người tưởng chừng là cán bộ dẫn dắt nhân dân cùng xây dựng đất nước mà lại có hành vi đục khoét, ăn trên mồ hôi nước mắt của nhân dân...
Xúc cảm từ những con số!
Thiển Cận  - Email:  honesty553@yahoo.com   (07/09/2006 08:02:55 PM)
Thật là những con số "ấn tượng", nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng của cơ chế-xã hội ta trong suốt hàng chục năm qua...

Nếu trong sổ Guidness thế giới có thêm trương mục bình chọn dành cho quan chức nhà nước "chịu chơi nhất" thì nước ta có thể "nở mặt" với bạn bè bốn phương nhờ Bùi Tiến Dũng ...

Những con số trên thật sự trái nghịch với những bản báo cáo thành tích luôn "tốt", những tấm bằng khen, lễ tuyên dương "hoành tráng" ... Như vậy với những gì trên mặt báo, phương tiện thông tin đại chúng,..., mà luôn được ca ngợi là tốt đẹp, cả những lời nói luôn có vẻ trách nhiệm cao ... Tất cả như có vẻ cho ta cảm giác như đang sống trong môi trường đầy sự giả dối, môi trường của những ekip bao che. một xã hội như thế có thật sự lớn không và sẽ lớn không(?!), có đáng để được 1 người dân bình thường như tôi tin cậy không!
...

"không có gì là khó tưởng tượng!!! "

Nhưng tôi vẫn luôn tin lời của tổng thống Mỹ Lincoln: ở nơi đây có 1 chính trị gia ích kỉ thì nơi kia cũng sẽ có 1 vị tận tuỵ vì mọi người!
  Ý kiến của bạn về bài viết:
Bài mới:  
Một thế kỷ nhìn lại
06/03/2010 01:45' PM
Bài khác:
1 + 1 = 2 x n
01/01/1900
Liên kết web
Trang chủGiới thiệuLiên hệ